Siu Black hưng phấn đến tột độ khi Uyên Linh phô diễn “Đường cong”

Vĩnh Duy, Theo 10:36 12/12/2010

Đêm thi của 3 thí sinh nữ còn lại của Vietnam Idol 2010 đã diễn ra với quá nhiều điều bất ngờ và thú vị.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sau một tuần nghỉ ngơi để về thăm gia đình, trường học, gặp gỡ fans… và tập luyện, 3 thí sinh nữ còn lại của Vietnam Idol 2010Uyên Linh, Mai HươngLều Phương Anh đã bước vào vòng tranh tài thứ 8 với chủ đề Đêm nhạc do Ban giám khảo lựa chọn vừa diễn ra đêm qua – 11/12. Đây có thể được xem là một đêm diễn đầy bất ngờ, các thí sinh đã khiến Ban giám khảo (BGK) và khán giả phải ngỡ ngàng trước sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Đầu tiên phải kể đến là Uyên Linh – thí sinh được đánh giá từ đầu là có giọng hát lẫn phong cách cực tốt, một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vietnam Idol năm nay. Nếu ở ca khúc đầu tiên - Chỉ là giấc mơ, Uyên Linh khiến BGK sởn da gà và đến phát khóc trước giọng hát quá nồng nàn của mình thì sang đến Đường cong – ca khúc do BGK lựa chọn, Uyên Linh đã thật sự thăng hoa trong sự hưng phấn của cả BGK và khán giả theo dõi. Từ giọng hát đầy nội lực, đến phong cách trình diễn ấn tượng, khi Uyên Linh bắt đầu những câu hát đầu tiên trên sân khấu, thì bên dưới Siu Black đã chịu không nỗi, phải đứng lên để nhảy cùng cô và không quên kêu gọi khán giả cùng hòa theo không khi của ca khúc Dance từng rất đình đám với giọng hát của Thu Minh trước đó.
 
 
Uyên Linh thể hiện Đường cong
 
Nhận xét về phần trình diễn ca khúc Đường cong của Uyên Linh, Diễm Quỳnh đã dành phát biểu trước: “Bài hát này là “Đường cong”. Khi nghe đến tên nó, người ta sẽ nghĩ đến ngay những đường cong của cơ thể. Nhưng hôm nay chị đã có thể thấy “đường cong” trong giọng hát Uyên Linh vô cùng sexy”, còn Siu Black thì cho biết: “Khi chị tập cho em, chị không nghĩ em làm được thế đâu. Khi tập, chị chỉ thúc làm sao em “máu” hơn với cách nghĩ đường con của em là ở trên người em, chứ không phải trên... người chị. Nhưng khi em hát, tôi cảm thấy đường cong tôi giống như em vậy đó.”
 
 


 
Mặc dù gặp sự cố bị trật guốc khi thể hiện ca khúc thứ hai – Những khi ta buồn nhưng Lều Phương Anh đã chứng tỏ được khả năng ứng biến khá tốt khi cô nàng tháo bỏ luôn chiếc giày còn lại, tiếp tục thể hiện tiết mục của mình trong sự ủng hộ của khán giả. Tuy giọng hát không thể so được với hai “đối thủ” nặng kí là Uyên LinhMai Hương, nhưng những gì Lều Phương Anh thể hiện lại đang cho thấy cô là một hình mẫu ca sĩ thị trường sáng giá bởi giọng hát ổn, ngoại hình sáng sân khấu và phong cách biểu diễn rất cuốn hút.
 
 
Những khi ta buồn của Lều Phương Anh
 
“So với mặt bằng chung của ca sĩ thì em là người hát được và đẹp hơn rất nhiều người. Còn nếu so với các người đẹp hát bây giờ, thì em hát rất tốt so với các cô người đẹp khác.” – đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét về sự thể hiện của Lều Phương Anh trong đêm thi.
 


 
Sau màn kết hợp cùng Uyên Linh khiến khán giả ngỡ ngàng trong đêm thi song ca, Mai Hương đã tiếp tục khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng với những gì mà BGK lẫn khán giả tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Với Hãy cho em gần bên anhTôi yêu âm nhạc, Mai Hương đã không hề thua kém Uyên Linh từ giọng hát, sự thu hút đến phong cách trình diễn. Chính những điều này đã khiến khán giả và những ai theo dõi chương trình tiếp tục tin tưởng vào những bước tiến xa của giọng ca nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol năm nay.
 
 
 
Lan Hương thể hiện I love music
 
Dành những lời khen cho Mai Hương ở cả hai tiết mục, nhạc sĩ Quốc Trung nói: “Tôi phải cảm ơn hai tiết mục của em và Uyên Linh. Vì nó làm tôi thấy một liveshow hấp dẫn và cuồng nhiệt như thế nào. Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: máy không thể nào làm được sự tinh tế của tâm hồn con người, người luôn luôn làm hay hơn máy.”