Chàng trai cuối cùng chính thức chia tay Vietnam Idol 2010

Vĩnh Duy, Theo 10:00 08/12/2010

Vậy là ngôi vị “quán quân” Vietnam Idol 2010 sẽ là cuộc tranh tài của các bạn thí sinh nữ.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Sau Gala chung kết 7 – Đêm của những bài hát đôi, Vietnam Idol 2010 đã tiếp tục nói lời chia tay một thí sinh bằng đêm công bố kết quả vừa diễn ra đêm qua – 07/12. Trong đêm thi vào ngày 4 vừa qua, Uyên LinhMai Hương là hai thí sinh được đánh giá cao nhất với màn biểu diễn song ca hết sức ăn ý, tuy nhiên điều đó lại không giúp cả hai bước vào vị trí an toàn mà ngược lại, Mai Hương lại cùng Lân Nhã rơi vào top 2 thí sinh có số phiếu bình chọn thấp nhất.
 
4 thí sinh còn lại của Vietnam Idol 2010 trước giờ công bố kết quả
 
Mai Hương và Lân Nhã cùng rơi vào nhóm nguy hiểm
 
Và may mắn đã không mỉm cười với Lân Nhã
 
Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với cô ở phút cuối cùng khi Lân Nhã – chàng trai cuối cùng của Vietnam Idol 2010 đã chính thức nói lời chia tay cuộc thi khi có số phiếu ít hơn Mai Hương. Thất bại này của Lân Nhã có phần dễ dàng đoán trước được vì trong đêm thi Đêm của những bài hát đôi, khi còn lại 4 thí sinh thì Lân Nhã có phần bị “đuối” hơn so với ba cô bạn còn lại. Và ca khúc chia tay Như một lời chia tay (Trịnh Công Sơn) của Lân Nhã cũng chưa đủ để giám khảo quyết định sử dụng đặc quyền giữ thí sinh ở lại.
 


Lân Nhã biểu diễn ca khúc chia tay Như một lời chia tay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 
Tuy nhiên tiết mục này chưa đủ để giám khảo quyết định sử dụng đặc quyền giữ thí sinh ở lại

Chia sẻ với Lân Nhã, ca sĩ Siu Black cho biết: “Em làm tôi thích thú. Vì thoạt đầu, tôi không nghĩ em đi sâu đến vòng này. Em rất mộc mạc, và làm tôi liên tưởng tới tôi hồi xưa. Tôi không biết tạo dáng, mặc đồ hay trang điểm. Sân chơi của tôi không được phong phú như em bây giờ. Sân chơi nào nếu như em đã chọn thì sân chơi đó là của em. Em thích dòng nhạc này, và em đang theo đuổi nó. Điều đó rất tốt cho em. Khi mình đã yêu, thì dù có cản trở, thì em vẫn hát tốt. Em sẽ có fan của em. Cái tên Lân Nhã không xa lạ gì với khán giả. Tôi mong em sẽ cố gắng hơn.”
 
Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ cảm xúc với Lân Nhã

Còn nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: “Những gì mà Ban giám khảo nói cũng chân thành cũng không kém gì em. Việc các em nghe theo hay không, đúng hay sai thì không biết được. Con đường nghệ thuật là do chính em chọn. Dù thế nào thì cũng có khán giả ủng hộ. Tôi rất thích em. Ca sĩ thì nhiều nhưng đúng nghĩa một nam ca sĩ thì không nhiều lắm. Em có tố chất. Nếu em vẫn tiếp tục chọn dòng nhạc mà em đã từng theo đuổi, thì em vẫn có lượng khán giả riêng của em. Nhưng tôi thích em thử mình ở những dòng nhạc khác, vì em còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Nếu không được thì em có thể quay trở lại. Làm nghệ thuật thì em phải có cái tính là “tự chán mình”. Nếu em hát thế này, em thấy tốt rồi, thì sau đó em phải là người chán mình đầu tiên. Tại Vietnam Idol, em đã thử và em đã làm được những điều mà trước đây không nghĩ là mình được, hoặc chưa bao giờ làm cả. Làm nghệ thuật thì em phải chán mình nhiều hơn và càng nhanh càng tốt.”
 


Những giọt nước mắt chia tay

Vậy là 3 thí sinh nữ: Uyên Linh, Mai HươngPhương Anh sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm Gala chung kết 8 với chủ đề Ca khúc do Ban giám khảo lựa chọn (mỗi thí sinh trình bày 2 ca khúc: một do Ban giám khảo chọn, một do thí sinh tự chọn) vào thứ Bảy – 11/12 tới.
 
Bài hát chia tay của Lân Nhã