Những kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng (P.2)

FCH, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 26/03/2014

Cùng điểm danh nốt hai kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng cuối cùng nhé!

Trong phần trước, chúng ta đã được gặp ba kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng cực kỳ phổ biến đó là kiểu hâm mộ cuồng loạn, vô ý thức và "Thần tượng của tôi luôn đúng, luôn tốt". Những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc kết hợp với tình yêu mù quáng đã khiến cho những Kpop fan này trở thành "anti-fan trá hình" đối với chính những thần tượng của mình. Họ yêu mến, họ hâm mộ nhưng vô tình lại làm cho chính những thần tượng của mình khốn đốn.

Ở phần hai và cũng là phần cuối, cùng điểm danh nốt hai kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng phổ biến không kém:

Kiểu 4: Không phân biệt được tự do ngôn luận và công kích người khác

Nhiều người nói chung và Kpop fan nói riêng không phân biệt được hai điều: tự do ngôn luận và công kích người khác. Bạn có quyền đưa ra ý kiến, nhận xét, đánh giá của bản thân, nhưng bạn không có quyền xúc phạm, sỉ nhục người khác. Đáng tiếc là vì không phân biệt nổi hai điều trên, nhiều Kpop fan cứ thả sức công kích những thần tượng khác trên danh nghĩa "tôi có quyền tự do ngôn luận". Đặc biệt là trong thời buổi Internet và mạng xã hội phát triển như hiện nay, các "anh hùng bàn phím" này lại càng có dịp thể hiện. "Anh hùng bàn phím" gặp kiểu Kpop fan "Thần tượng của tôi luôn đúng, luôn tốt" là... boom! Chiến tranh nổ ra.


Cần phân biệt những ý kiến, nhận xét trung lập...

Đó là về phía người đi gây chiến. Còn về phía những Kpop fan của thần tượng bị công kích thì sao? Một lần nữa, chúng ta lại được chứng kiến hậu quả của việc không phân biệt nổi tự do ngôn luận với công kích người khác. Những Kpop fan thuộc kiểu "Thần tượng của tôi luôn đúng, luôn tốt" không biết và cũng không quan tâm đâu là những ý kiến, nhận xét, bình luận trung lập và đâu là những bình luận mang tính công kích. Đối với họ thì:

- Thần tượng của họ có thái độ không tốt trên truyền hình, báo chí đưa tin = báo chí gây chiến, Kpop fan khác phê bình = Kpop fan khác gây chiến.

- Thần tượng của họ không giành chiến thắng trên show âm nhạc, báo chí đưa tin = báo chí gây chiến, Kpop fan khác nhắc tới = Kpop fan khác gây chiến.






... với những bình luận công kích, gây chiến

Hay nói cách khác, nếu thần tượng của họ thực sự có hành động không đẹp hay bị thất bại trong một cuộc đua nào đó, hoặc là tuyệt đối không được nhắc đến hoặc là phải bênh vực.

Nói tóm lại, về bản chất, mọi cuộc chiến của Kpop fan đều bùng nổ vì một trong hai thành phần: kẻ thích công kích thần tượng của người khác "đội lốt" tự do ngôn luận và kẻ tấn công những người thực sự sử dụng quyền tự do ngôn luận. 

Kiểu 5: "Thần tượng của tôi không gay"

Như đã từng đề cập trong bài viết "Đồng tính và chuyển giới trong Kpop: Mở cửa hay không mở cửa?", đồng tính và chuyển giới là những vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Hàn Quốc. Trong khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã loại đồng tính ra khỏi danh sách các căn bệnh từ hơn 20 năm trước, các nhà khoa học khẳng định đồng tính, dị tính hay song tính đều ngang hàng, cùng là các xu hướng tính dục khác nhau của con người thì nhiều người cho đến nay vẫn giữ những suy nghĩ lệch lạc từ "ngày xửa ngày xưa" về đồng tính: đồng tính là bệnh, đồng tính có thể lây, người đồng tính cần được thông cảm, v.v... 






Anti-fan Kpop coi đồng tính là điều đáng xấu hổ và Kpop fan cũng... thấy thế thật!

Hàn Quốc có một nền công nghiệp âm nhạc phát triển mạnh mẽ với sức ảnh hưởng lan tỏa cả tầm thế giới, những đặc trưng trong nền công nghiệp âm nhạc này tạo điều kiện cho các nghệ sỹ đồng tính và chuyển giới sống thật qua các sân khấu. Tuy nhiên, một trong những lý do chính khiến các nghệ sỹ LGBT không dám công khai xu hướng tính dục của bản thân chính là vì tư tưởng của phần lớn Kpop fan.

Nếu đã gắn bó với Kpop một thời gian dài, không khó để bạn gặp những bình luận mang tính đả kích các thần tượng Kpop với nội dung liên quan đến vấn đề đồng tính và chuyển giới. Kẻ công kích coi đồng tính và chuyển giới là điều đáng xấu hổ nên đem ra để tấn công các thần tượng Kpop, đáng tiếc là thay vì đứng lên bảo vệ thần tượng của mình, phần đông fan lại đâm họ thêm một nhát dao nữa với khẳng định: "Thần tượng của tôi không gay".


Kpop fan đã bao giờ tự đặt mình vào vị trí của thần tượng: nếu thần tượng thực sự là người đồng tính, họ có cảm thấy được bảo vệ bởi fan?

Khi nói ra điều trên, liệu các fan có bao giờ nghĩ nếu thần tượng của họ đồng tính và đọc được thì sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu đã không kỳ thị, không coi đồng tính là điều gì xấu xa hay đáng xấu hổ thì đã không phải cố thanh minh, bào chữa. Những thần tượng đồng tính, cái họ cần là sự ủng hộ và không phân biệt đối xử của fan, chứ hoàn toàn không phải thái độ "bảo vệ" nói trên.

Tạm kết

Yêu thần tượng nhưng hãy yêu đúng cách, hãy biết nghĩ cho lợi ích của họ, đặt mình ở hoàn cảnh của họ. Có thần tượng nào vui khi bị kiểm soát cuộc sống? Có thần tượng nào vui khi các fan của mình gây rối trật tự? Có thần tượng nào vui khi fan của mình tấn công người khác dù vì bất cứ lý do nào? Có thần tượng đồng tính nào vui khi fan của mình cố sống cố chết cãi cho được rằng "Thần tượng của tôi không gay"

Luôn nhớ rằng khi bạn đã là fan của ai đó, chính thần tượng của bạn sẽ là người phải chịu hậu quả, tiếng xấu cho mọi hành động thiếu suy nghĩ của bạn. Và ngược lại, những hành động đẹp, những cách hành xử có văn hóa của fan sẽ khiến thần tượng có thể ngẩng cao đầu tự hào.