Những kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng (P.1)

FCH, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/03/2014

Bạn có nằm trong danh sách những kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng không?

Nếu không có Kpop fan thì không thể có nghệ sỹ thần tượng. Rõ ràng, lực lượng khổng lồ này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của làn sóng thần tượng Kpop ngày nay. Kpop fan là người tạo nên thần tượng, tuy nhiên đôi khi cũng chính họ lại là người vùi dập thần tượng. Ở đây, chúng ta sẽ không đề cập đến những anti-fan mà chỉ nói đến những trường hợp Kpop fan "báo hại" chính thần tượng của mình.

Nào cùng điểm danh những kiểu Kpop fan "báo hại" thần tượng phổ biến nhất!

Kiểu 1: Hâm mộ cuồng loạn

Kiểu hâm mộ cuồng loạn bao gồm những Kpop fan rình rập thần tượng mọi lúc, mọi nơi, tìm mọi cách để xâm nhập vào đời tư của thần tượng. "Sasaeng fan" từ lâu đã trở thành một khái niệm cực kỳ quen thuộc trong Kpop dùng để chỉ những fan hâm mộ cuồng loạn. Chỉ một thao tác google từ khóa "sasaeng fan" và bạn sẽ thấy những bức ảnh cũng như các bài báo về mức độ cuồng của những Kpop fan này.

Fan cuồng lắp trộm CCTV dưới tầng hầm nhà Yoochun (JYJ)

Không chỉ đơn giản là theo đuôi thần tượng ở những địa điểm phổ biến như công ty quản lý, sân bay hay các nhà đài tổ chức show âm nhạc, "sasaeng fan" bám lấy thần tượng bất kể thời gian, địa điểm. Kinh điển, có không ít "sasaeng fan" rình rập thần tượng như một công việc toàn thời gian, hoặc tinh vi hơn đó là gắn thiết bị theo dõi vào ô tô của thần tượng, gắn CCTV quanh nhà thần tượng, v.v... Những fan cuồng này tìm mọi cách để có thể kiểm soát được cuộc sống của thần tượng 24/7, họ muốn biết thần tượng đi đâu, làm gì, liên lạc qua điện thoại với ai, v.v...

Bức ảnh kinh dị về fan cuồng bám đuôi Junsu và tai nạn bị fan cuồng tát của Yoochun

Những người thèm khát sự nổi tiếng thì chỉ mong có fan cuồng, còn những người đã có fan cuồng như các thần tượng Kpop thì... Đến trong một ngành công nghiệp như Kpop, nơi các thần tượng rất sợ làm phật ý fan, sợ mất fan, nhiều nghệ sỹ cũng đã phải kêu trời vì "sasaeng fan". 

Bức thư bày tỏ tình yêu đáng sợ mà fan cuồng gửi cho Taecyeon (2PM)

Không hiểu có thần tượng nào sung sướng khi "được" fan bám riết 24/7 (JYJ), đột nhập vào nhà, lấy cắp đồ cá nhân (F.T. Island), chặn xe (Big Bang), hack tài khoản mạng xã hội (Super Junior), theo dõi các cuộc điện thoại, nhắn tin tra hỏi về các mối quan hệ, tặng những món quà như lá thư tâm tình viết bằng... kinh nguyệt (2PM) hay thậm chí là giật tóc, tát vào mặt (JYJ) hay không?

Kiểu 2: Vô ý thức

Phổ biến không kém gì những câu chuyện rùng rợn kể trên về "sasaeng fan" là những bài viết lên án sự vô ý thức của nhiều Kpop fan. Đó là những fan của Block B giẫm đạp, phá tan tành một hiệu sách khi boygroup "Nalina" tổ chức họp mặt fan tại đây, những fan của EXO phá rào các quy định về an toàn của SBS, sử dụng vật dụng cổ vũ gây nguy hiểm cho người khác, đạp đổ hàng rào bảo vệ ở "M! Countdown", v.v... 

Fan Block B phá tan tành hiệu sách nơi thần tượng tổ chức họp mặt fan

"Vì tôi hâm mộ nên tôi có quyền" được sử dụng như một phương châm của nhiều Kpop fan khi họ thản nhiên gây ùn tắc, cản trở giao thông, rượt đuổi thần tượng trên đường phố, thậm chí gây ra tai nạn cho chính thần tượng của họ (Big Bang, Super Junior) cũng như những người xung quanh. 

Tất cả những hành động phá hoại, vô ý thức, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác nghiễm nhiên được cho là bình thường trong thế giới Kpop fan: vì chúng tôi đang đợi thần tượng nên chúng tôi có quyền tụ tập, gây ách tắc giao thông, cản trở cuộc sống, công việc, sinh hoạt, đi lại của những người khác, vì chúng tôi cần nhìn thần tượng cho rõ nên chúng tôi được đạp đổ hàng rào, xô đẩy người khác, giẫm đạp lên bất cứ thứ gì cản đường, vì chúng tôi muốn được sờ vào thần tượng nên chúng tôi có quyền cấu xé, giành giật mũ, quần áo của họ, cào cấu họ.

Kiểu 3: "Thần tượng của tôi luôn đúng, luôn tốt"

Đây là kiểu Kpop fan mù quáng, lúc nào cũng bênh thần tượng chằm chặp không cần biết đúng sai. Nghe thì có vẻ không hại gì cho các nghệ sỹ thần tượng cả, tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. 

Lấy ví dụ ngay một sự việc gần đây: ca khúc solo "MTBD" của CL nằm trong album mới của 2NE1 bị nhiều tín đồ Hồi giáo tố là có sử dụng một đoạn trong Kinh Quran, văn bản tôn giáo quan trọng của đạo Hồi

Một fan của 2NE1 đồng thời là người theo đạo Hồi đã đăng tải đoạn video chứng minh "MTBD" chính xác đã sử dụng một đoạn trong Kinh Quran trên YouTube. Tuy nhiên, nhiều fan của 2NE1 không cần biết đầu đuôi, cũng chẳng buồn xác nhận đã chối bay chối biến, bênh thần tượng, thậm chí còn đưa ra những thông tin "trời ơi đất hỡi" để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình. Số khác chưa biết chuyện gì xảy ra, đọc thông tin gì tốt cho thần tượng của mình là như vớ được cọc, đi rêu rao khắp nơi như đúng rồi! 






Nhiều fan 2NE1 chối bay chối biến và đưa ra thông tin "trời ơi đất hỡi" để bênh thần tượng, số khác chỉ trích những tín đồ Hồi giáo hoặc thậm chí công kích họ

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nhiều fan còn quay sang chỉ trích những tín đồ Hồi giáo "nhạy cảm quá" hay "có thế mà cũng làm ầm lên", tệ hơn là công kích, xúc phạm cộng đồng những người theo đạo Hồi. Phải đến khi Liên đoàn Hồi giáo Hàn Quốc lên tiếng yêu cầu YG xóa bỏ đoạn Kinh Quran trong "MTBD", các fan này mới thôi chạy đi khắp nơi khẳng định "ca khúc của CL không sử dụng Kinh Quran".



Nếu ngay từ đầu, tất cả những gì fan làm chỉ là động viên 2NE1 như thế này, 
thay vì bênh vực hay gây chiến thì mọi chuyện đã khác

Không phải là người sáng tác và sản xuất "MTBD", chỉ là nghệ sỹ thể hiện nhưng CL cũng đã phải hứng chịu gạch đá dư luận. Theo như những gì các Kpop fan Hồi giáo chia sẻ, họ hoàn toàn hiểu điều đó và chỉ mong YG chỉnh sửa "MTBD" cũng như có lời xin lỗi chính thức. Đó là cách hành xử của những người có văn hóa. Còn những kẻ vô văn hóa buông lời sỉ nhục, dọa giết CL trên Twitter thì sao? Đó là những tín đồ Hồi giáo hay đơn giản chỉ là những anti-fan thừa nước đục thả câu? Đối với những Kpop fan mang phương châm "thần tượng của tôi luôn đúng", họ chẳng cần biết điều đó, việc của họ là... trả thù cho thần tượng. Kết quả? CL hứng gạch vì "MTBD" chưa đủ, còn thu hoạch thêm vô số anti-fan nhờ những bình luận tấn công đạo Hồi, "trả thù thay thần tượng" của các fan.

Một sự việc khác cũng liên quan đến vấn đề "thần tượng của tôi luôn tốt" vừa xảy ra vào cuối tuần trước: khi 2NE1 giành chiến thắng trên "Inkigayo" 16/3, thành viên Sunny của SNSD lộ rõ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt. Trong khi đông đảo Kpop fan chỉ trích SNSD vì thái độ không chuyên nghiệp, nhiều Sone vẫn bênh girlgroup nhà SM chằm chặp, cho rằng thất vọng, buồn bực trong trường hợp đó là "hoàn toàn có thể hiểu được"

Đặt trường hợp ngược lại: SNSD thắng 2NE1 và Minzy tỏ thái độ bất mãn, liệu Sone có còn thấy hành động đó "hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được"?

Hãy thử làm một sự tráo đổi đơn giản như thế này: Nếu không phải là SNSD tỏ thái độ khi thua 2NE1 mà ngược lại thì sao? Nếu Minzy, hay CL hay Park Bom và Dara mới là người bất mãn ra mặt ngay trên truyền hình khi thua SNSD thì sao? Sone có còn thấy "hoàn toàn có thể hiểu được" hay "hoàn toàn có thể thông cảm" hay không? 











Một ví dụ điển hình cho những thông tin "trời ơi đất hỡi" được fan bịa ra để bênh vực thần tượng

Nếu một việc về bản chất đã hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được thì dù là fan hay không phải là fan, bạn cũng sẽ hiểu và thông cảm. Còn nếu là kiểu "tôi chỉ thông cảm và hiểu khi đó là thần tượng của tôi" thì việc đó ắt có vấn đề.

Không có nhiều người "hiểu và thông cảm" cho hành động của Jiyoung đơn giản vì vào thời điểm đó, KARA chưa có nhiều fan

Năm 2009, khi KARA chưa trở thành girlgroup hàng đầu Kpop, số lượng fan của nhóm khá hạn chế. Chính vì vậy mà khi cô em út Jiyoung tỏ thái độ trước chiến thắng của Davichi trên truyền hình, số lượng người "hiểu và thông cảm" cho KARA chỉ là thiểu số so với đông đảo Kpop fan lên án hành động của cô nàng.

Trở lại trường hợp của SNSD, là girlgroup số 1 Hàn Quốc, rõ ràng số người "hiểu và thông cảm" cho Sunny rất đông. Tuy nhiên điều đó cũng không thể làm thay đổi bản chất sự việc: Sunny đã quá bất lịch sự và thiếu thiện chí với 2NE1. Điều này liệu có đi ngược lại với những gì mà SNSD luôn nói trong những cuộc phỏng vấn có liên quan đến 2NE1, rằng hai nhóm có mối quan hệ rất tốt? Nếu thực sự SNSD yêu quý 2NE1 và mong các fan ủng hộ cả hai nhóm như các cô gái vẫn từng chia sẻ, liệu họ có tỏ thái độ bất mãn như vậy?


Không ít người ghét Justin Bieber vì những fan không cần biết đúng sai của anh chàng

SNSD được gì sau sự việc trên? Sự bênh vực của Sone chỉ làm cho số lượng anti-fan của SNSD tăng lên. Bạn không tin? Hãy cứ thử nhìn vào Justin Bieber. Những câu chuyện bịa đặt nhằm bôi xấu Justin Bieber được tung ra hàng ngày, thế nhưng giữa những tin đồn, khó có thể phủ nhận rằng anh chàng thực sự đã có không ít hành động vượt quá giới hạn. Và khi bản chất sự việc là không chấp nhận được, việc các fan của Justin Bieber không cần biết đúng sai, bênh thần tượng chằm chặp chỉ làm cho nhiều người có thêm ấn tượng xấu về ngôi sao "Baby".

Vậy đấy, đôi khi bênh vực thần tượng lại chính là đang "báo hại" thần tượng, rước thêm anti-fan, mang tiếng xấu cho họ.

(còn tiếp)