"Chuyện tình" xuyên lục địa của Xuân Nghi và Đinh Mạnh Ninh

Thùy Linh, Theo 09:08 14/02/2011

Một người là ca sĩ triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn 2010 tại Việt Nam, một người là du học sinh bên... Mỹ. Cả hai đã tạo nên một món quà hết sức ý nghĩa cho mùa Valentine năm nay đấy nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Không biết từ đâu có một sự kết hợp thú vị này thế nhỉ?

Hình ảnh chính của ca khúc do bạn của Xuân Nghi - Dennis Lee và Fantomas thực hiện

 
Xuân Nghi (XN): Sự kết hợp giữa Đinh Mạnh NinhXuân Nghi là rất tình cờ. Hai anh em gặp nhau đúng một lần trong một show diễn và ngay hôm sau chính là ngày Xuân Nghi phải sang Mỹ. Nhờ facebook, cả hai mới có thể liên lạc lại với nhau và nói đủ thứ chuyện tất tần tật về âm nhạc. Có lẽ vì có cùng một niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc và ý chí thực hiện, theo đuổi ước mơ của riêng mình nên hai anh em trở thành những người bạn thân thiết luôn luôn giúp đỡ nhau, ủng hộ nhau.
 
Đinh Mạnh Ninh (ĐMN): Xuân Nghi là một người em, một người bạn mà Ninh rất quý và rất thân. Ninh cảm thấy có rất nhiều điểm chung giữa Ninh và cô bé tài năng này. Và trong dịp này, Nghi có một bài hát mới sáng tác, vì thế Ninh rất muốn thử khi Nghi đề nghị hai anh em có một bản song ca. Đó là lý do vì sao lại có sự kết hợp hết sức ngẫu hứng và thú vị như thế này (Cười).

Một sáng tác của Xuân Nghi? Khán giả vẫn quen với hình ảnh một Xuân Nghi trẻ con, hát ca khúc thiếu nhi, nhưng có vẻ đây là một ca khúc của tình yêu, liệu Xuân Nghi có đủ trải nghiệm để biến cảm xúc tình yêu thành nốt nhạc?


XN: Ai rồi cũng phải lớn lên, và trẻ con thì có… nốt nhạc tình yêu theo góc nhìn riêng của trẻ con mà. Bài hát là một cảm xúc hoàn toàn khác so với những gì Xuân Nghi đã từng viết, những lời hát ngây ngô trong tình yêu như “Giận anh  em thương, giận anh em mơ …”,“Chỉ cần anh nhớ đến em …” đều có thể rất dễ cảm nhận bởi những bạn trẻ đang chìm đắm trong tình yêu non nớt, trong sáng. Đúng với lứa tuổi của Xuân Nghi, bài hát này vừa “ngơ ngơ” và vừa nói lên được những cảm xúc đơn giản nhưng tuyệt vời nhất khi yêu. Với ngày Valentine đặc biệt này, Nghi muốn nói lên được những cảm xúc chung, và nhận được sự đồng cảm với bài hát từ các bạn trẻ. Đồng thời dẫn dắt những đôi tình nhân trở về những gì êm đềm, nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất khi họ bắt đầu biết yêu. Hãy nói, nói những cảm xúc từ tận đáy lòng mình, bây giờ hoặc không bao giờ, để các bạn có thể được bên nhau mãi mãi như một giấc mơ.


ĐMN: nghe bài hát của Nghi, Ninh thấy đây là 1 bài hát về tình yêu rất trong sáng, hồn nhiên, rất đúng với lứa tuổi của Nghi. Cũng được biết đây là ca khúc đầu tiên của Nghi về tình yêu muốn giới thiệu với khán giả, Ninh rất hào hứng và hi vọng rằng, không chỉ ca khúc này mà những ca khúc tiếp theo của Nghi sẽ được mọi người ủng hộ.

Nhưng một người tại Mỹ, một người tại Việt Nam, “quy trình” tạo ra sản phẩm này như thế nào?

XN: Ca khúc này Xuân Nghi viết vào những ngày trước Tết. Mấy ngày liên tục cắm cúi chỉnh sửa cùng với anh Đinh Mạnh Ninh để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Sau đó, Xuân Nghi gửi anh Ninh bản thu demo ca khúc này.


ĐMN: Ngay sau khi nhận được demo của Xuân Nghi, Ninh gửi ngay cho anh Dũng Đà Lạt là guitarist của bài này hoàn chỉnh nó. Rồi Ninh lại gửi ngược về lại cho Xuân Nghi. Sau đó, việc ai nấy làm, Ninh bên Việt Nam thu âm xong là gửi qua cho Nghi, để ba Nghi ghép giọng 2 đứa lại, Xuân Nghi phải hoàn tất bằng việc phối bè mà hai anh em đã bàn trước đó.

Bây giờ còn chần chờ gì nữa nào, cùng thưởng thức ca khúc "xuyên lục địa" này thôi!

 
 

Hãy Nói

Sáng tác: Xuân Nghi

Trình bày: Đinh Mạnh Ninh, Xuân Nghi

Yêu, ngỡ như giấc mơ mỉm cười

Hạnh phúc đôi khi êm đềm, xin anh chỉ cần, cần nhớ đến em.

Yêu, sướng vui, ghen hờn, buồn đau.

Và chợt anh đã thấy, tính ấy là đôi chúng ta.

Một ngày tim em xôn xao theo ánh mắt anh

Và đôi môi run run theo tiếng nói của anh

Hãy về đây bên anh, bên gió và mây

Để mùa yêu rì rào nỉ non.

Giận anh em thương, giận anh em mơ…

Giận anh em nhớ câu hát anh trao đến bao người.

Khi bóng tối chìm trong giấc mơ, là khi tiếng hát anh muốn bay về bên em

Dường như ta mơ, tựa như câu thơ…

Đừng quên anh nhé, em sẽ bên anh suốt cuộc đời.

Đôi mắt ấy của em, nụ cười em…

Chỉ cần em mãi nói yêu anh…