Big Bang vs. EXO: Cuộc chiến Kpop “khủng” nhất nửa đầu 2015?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 19/03/2015

Phần lớn Kpop fan nghiêng về phía Big Bang.

Mới đây, trang Sports Daily đã đăng một bài viết với tựa đề “Big Bang đối đầu EXO, liệu đây có phải cuộc chiến khốc liệt nhất nửa đầu năm 2015?”. Theo đó, Big Bang và EXO đều được dự đoán sẽ quay lại sàn đấu Kpop trong khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Dù thời gian chính thức chưa được công bố nhưng tỷ lệ gà cưng YG và gà cưng SM đụng độ nhau là rất cao. 

Trong cuộc chiến này, cả Big Bang và EXO đều có những khó khăn và lợi thế riêng. Bước chân vào làng Kpop kể từ năm 2006 nên Big Bang đang phải đối mặt với “hạn sử dụng 7 – 8 năm” của các nhóm nhạc thần tượng. Thế nhưng phong cách độc đáo cũng như khả năng tự làm mới của 5 anh chàng YG chưa bao giờ làm fan phải thất vọng, hứa hẹn nhóm rất có thể sẽ lại một lần nữa gây bão trên các bảng xếp hạng.


Màn “choảng nhau” giữa Big Bang và EXO được đánh giá là cuộc chiến khốc liệt nhất 6 tháng đầu năm 2015 trên sàn đấu Kpop

Trong khi đó, so với Big Bang thì tuổi nghề của EXO vẫn còn non trẻ, nhưng với không ít thành tích sáng chói (tẩu tán 1 triệu bản album đầu tay “XOXO”, đi qua 17 quốc gia và lôi kéo 320.000 khán giả trong chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên…), không thể loại trừ khả năng boygroup đông dân nhà SM sẽ làm nên kỳ tích trong cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên bất chấp ý kiến của Sports Daily về trận chiến bất phân thắng bại sắp tới giữa Big Bang và EXO, phần đông công chúng lại nghiêng về phía Big Bang:

- “Big Bang sẽ thắng…”.

- “Sao Big Bang lại bị so sánh với EXO…”.

- “Hai nhóm thậm chí còn không cùng đẳng cấp”.

- “Rõ ràng là trên thị trường online Big Bang mạnh hơn gấp nhiều lần”.

- “Những từ kiểu “cuộc chiến” chỉ nên dùng cho hai đối thủ cùng đẳng cấp”.

- “Big Bang sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Ý tôi là chỉ mình Taeyang cũng đã đủ để giành giải Daesang rồi cơ mà”.

- “Thật á? “Last Farewell” và “Haru Haru” bị so sánh với “Growl” á?”.

- “EXO đã lên đến đẳng cấp được đặt cạnh tên Big Bang à?”.

- “Đây đúng là một câu chuyện đùa”. 

(Nguồn: NB)