Rằm tháng 8 hàng năm, nhất là ở những nước châu Á, ai cũng phải thưởng thức món bánh Trung thu theo đúng phong tục truyền thống. Thế nhưng, với 1 vài gia đình, bánh Trung thu lại thành nỗi “ám ảnh” vì họ phải… ăn nhiều quá. Hết Rằm rồi mà vẫn còn vài hộp bánh trong tủ là chuyện quá bình thường. Chính vì vậy, dân tình trên khắp thế giới đã nghĩ ra muôn kiểu “giải quyết hậu quả” với chỗ bánh Trung thu “ế”. Có thể nói là sáng tạo, nhưng “dị” cũng chẳng vừa:
Đầu tiên chắc chắn là có màn hạ giá rồi, từ mấy trăm nghìn một hộp, xuống còn 20k/ cái, rồi 15k, 10k… Còn nước còn tát, tầm này rồi “giữ giá” gì nữa!
Một kiểu hạ giá khác là treo biển mua tặng kèm, “kịch sàn” thế này rồi mà các anh chị không mua thì em chịu
Ngày 14: “Mua 1 tặng 1, mai là Trung thu rồi bà con ơi”.
Ngày 15 (còn nước còn tát): “Đại hạ giá duy nhất ngày hôm nay đây, mua 1 tặng 2 Trung thu ấm êm chị em ơi!”.
Ngày 16 (nước đến bụng): “Chị em ơi sau Rằm đổi vị mua bánh Trung thu ăn sáng đi ạ mua 1 tặng 3 giúp em với ạ…”.
Ngày 17 (nước ngập đầu): Không bán nữa, ai lấy thì lấy nốt đi.
Bên Trung Quốc, một khách đã phục vụ món bữa sáng cho khách món… salad bánh Trung thu và cháo đậu trứng muối (nhân bánh Trung thu) vì số bánh còn thừa quá nhiều
Tại một trường dạy nấu ăn ở Chiết Giang, Trung Quốc, để “giải quyết” chỗ bánh thừa, các học viên đã mang bánh từ nhà đi và sáng tạo ra món bánh Trung thu… sốt cà chua
Nghe vô lý nhưng lại rất đau bụng.
Món lẩu bánh Trung thu xiên que ở một nhà hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc, nhìn ảnh thôi cũng thấy… đau bụng rồi
Vẫn là một nhà hàng ở bên Trung Quốc, các đầu bếp đã sáng tạo ra món bánh Trung thu kẹp thịt nguội, rau xà lách, không biết ăn vị ngọt - mặn kết hợp sẽ như thế nào nữa?