“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 24/08/2016

“Moonlight Drawn by Clouds” của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung nhiều khả năng sẽ kết thúc một cách không mấy hạnh phúc, bởi bộ phim có liên quan tới những sự kiện có thật trong lịch sử.

Khởi động với rating 8.3%, Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng) đang cho thấy phong độ ổn định khi tỉ suất người xem ở tập 2 tăng nhẹ 0,2% lên 8,5%. Tuy tạo ra không ít tiếng cười cho người xem, phim mới của đôi trẻ Park Bo Gum và Kim Yoo Jung khiến không ít khán giả lo lắng khi nhiều khả năng, Moonlight sẽ có một cái kết buồn dành cho Thế tử Lee Yeong (Park Bo Gum).

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 1.

Nhân vật Thế tử Lee Yeong do Park Bo Gum thủ vai trong "Moonlight Drawn by Clouds"

Tập 2 phát sóng tối 23/8 tiết lộ khá nhiều chi tiết liên quan tới tương lai của vị Thế tử trẻ tuổi. Khi Lee Yeong còn nhỏ, một viên quan được tín nhiệm trong triều đã nói với Kim Hun (Chun Ho Jin) rằng ông ta luôn đặc biệt chú ý tới tướng mạo của Thế tử.

Viên quan này cho rằng, Lee Yeong có vẻ như là một người nhân hậu nhờ ngoại hình hiền lành, nhưng thật ra cậu ta rất dũng cảm và cạnh tranh. Tuy nhiên, Thế tử lại có số chết trẻ. Cũng theo vị quan kia, Kim Yoon Sung (Jin Young), cháu trai của Kim Hun và bạn của Lee Yeong, lại tỏa ra một nguồn năng lượng lạ kì. Cậu ta ấm áp và gan dạ, tướng mạo cho biết cậu ta sẽ trở thành một vị vua vĩ đại.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 2.

Chân dung Thế tử Hyomyeong

Mặc dù tất cả chỉ là phán đoán của một nhân vật trong phim, nhiều người vẫn cho rằng việc Moonlight có một kết thúc buồn là hoàn toàn có cơ sở, bởi bộ phim có liên quan tới một sự kiện có thật trong lịch sử. Nếu như Kim Yoon Sung chỉ là một nhân vật hư cấu của phim, thì Lee Yeong chính là Thế tử Hyomyeong (18/09/1809 – 25/06/1830) của triều đại Joseon.

Lee Yeong là con trai trưởng của Vua Sunjo và Hoàng hậu Senjong. Năm 1817, vị thái tử được nhận vào học tại Sungkyunkwan, cho tới năm 1819 thì được sắc phong làm Thế tử. Thế tử Hyomyeong giữ vai trò Nhiếp chính trong suốt 3 năm, kể từ năm 1827 cho tới khi qua đời vào năm 1830. Sau khi chết, ông được phong tước vị Vua Munjo. Sau khi Vua Sunjo qua đời, Lee Hwan (1827 – 1849), con trai của Thế tử Hyomyeong, lên ngôi khi mới 8 tuổi và trở thành Vua Heonjong, vị vua thứ 24 của triều đại Joseon.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 3.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 4.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 5.

Phân đoạn tiết lộ Thế tử Lee Yeong sẽ chết trẻ trong phim

Quay trở lại với những diễn biến chính của Moonlight Drawn by Clouds trong tập 2. Để có cơ hội trở thành thái giám, Hong Ra On (Kim Yoo Jung) đã phải trải qua ba vòng thi chứ không chỉ đơn thuần là cắt phăng "của quý" là xong. Ngay trong vòng thi thứ nhất, tất cả các nam nhân phải lần lượt tụt quần để kiểm tra sức khỏe.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 6.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 7.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 8.

Lee Yeong không để lộ danh phận của mình cho Ra On biết

Những tưởng thân phận nữ nhi của Ra On đã sắp bị bại lộ thì tin báo Hoàng hậu bị ngất xỉu khiến viên quan nọ bất ngờ đến rơi cả con dấu. Ra On may mắn được thông qua vòng đầu tiên khi con dấu nghiêng về phía ô "Thông" nhiều hơn.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 10.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 11.

Ra On may mắn qua được vòng kiểm tra thể lực

Vòng thi thứ hai là vòng thi kiến thức, nhằm kiểm tra trình độ của các thái giám tương lai. Nhìn thấy Ra On từ trước, Lee Yeong đã cải trang thành thái giám coi thi và tận tình "tuồn bài" cho cô nàng. Mỗi lần Ra On định sử dụng chiêu thức ngẫu nhiên thần thánh, vị Thế tử lại ngăn cây bút của cô nàng lại và thậm chí còn cho cô nàng tờ giấy thi mới để làm lại. Ra On đã qua được vòng thứ hai nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Lee Yeong.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 13.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 14.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 15.

Lee Yeong giúp Ra On qua được vòng kiểm tra kiến thức

Trong vòng thi cuối cùng nhằm kiểm tra, đánh giá nhân phẩm, mỗi người được chọn ngẫu nhiên một câu hỏi và sau đó sẽ phải nộp lại câu trả lời của mình. Ra On vì không muốn ở lại cung nên đã có ý định bỏ trống tờ đáp án. Mặt khác, cô lại giúp đỡ một nam nhân cùng tuổi khi thấy câu hỏi của anh ta rơi đúng vào sở trường của mình – quân sư tình yêu.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 17.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 18.

Ra On làm bài hộ cho nam nhân mới quen

Được viên tổng thái giám xếp cho ở trong một căn phòng tồi tàn tối om, Ra On đã bị võ sĩ hộ vệ của Lee Yeong là Kim Byung Yeon (Kwak Dong Yeon) cho một phen chết khiếp. Tỉnh dậy giữa bàn rượu của hai nam nhân, Ra On định động vào người Lee Yeong thì bị Byung Yeon ngăn lại.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 19.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 20.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 21.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 22.

Ra On bị võ sĩ hộ vệ của Lee Yeong làm cho chết khiếp

Tiếp đó, cô nàng còn cướp chén rượu của Lee Yeong, khiến anh quyết định sẽ cho cô biết mùi lễ độ. Không còn gì để mất, Ra On cắn chặt ngón tay của Lee Yeong đến chảy cả máu. Ngày hôm sau, Lee Yeong không chịu rời mắt khỏi ngón tay bị thương của mình và thích thú khi có một tên tiểu tử dám ngang nhiên động tới anh.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 24.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 25.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 26.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 27.

Ra On cắn ngón tay của Lee Yeong

Trong một lần nói chuyện khác giữa ba người tại bữa tiệc mừng Hoàng hậu mang thai, Ra On còn tiết lộ hai biệt danh của Lee Yeong ngay trước mặt anh chàng. Lee Yeong không chỉ bị gọi là… Thái tử "phân", mà còn bị cho là kẻ có nửa dòng máu là người, nửa còn lại là thú nên không biết lúc nào thì nên hay không nên… "sủa" như một con chó điên. Ngồi bên cạnh, Byung Yeon dù tỏ ra lạnh lùng vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng. Thậm chí, anh chàng này còn nhiệt tình hưởng ứng trước lời tố đầy ngây thơ của Ra On.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 29.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 30.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 31.

Lee Yeong bị tố là Thái tử "phân"

Dù bề ngoài luôn tỏ ra nghịch ngợm và khó bảo nhưng thực chất, Lee Yeong lại là một người phải chịu nhiều bất hạnh. Trong lúc cả triều đình đang náo loạn vì tin Hoàng hậu đang mang thai, những kí ức đẹp đẽ về người mẹ đã mất lại khiến Lee Yeong thêm đau lòng.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 32.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 33.

Lee Young nhớ lại những ngày còn mẹ

Người nhận thấy được những tâm tư của anh hóa ra lại chính là tên tiểu tử mới quen. Ra On nói rằng, dù có thể Lee Yeong chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, cô biết anh đã từng không ít lần cảm thấy buồn bã. "Làm no bụng những kẻ đói là chuyện không khó, nhưng không dễ gì có thể chữa lành vết thương lòng của những người bị tổn thương, vì họ luôn cố gắng tỏ ra là họ ổn" – Ra On nói với Lee Yeong.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 35.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 36.

Ra On hiểu được trái tim của Lee Yeong

Về phía nam thứ Kim Yoon Sung, anh chàng đã lần thứ hai có cơ hội được đụng chạm cơ thể của cô nàng giả trai Ra On. Bị tổng thái giám điều đi bắt 20 con gà như một lời răn đe, Ra On phải vật lộn khắp nơi để bắt đủ số gà mang về cho bữa tiệc mừng của Hoàng hậu. Trong lúc đuổi theo một con gà trên mái nhà, cô đã trượt chân ngã xuống và rơi vào vòng tay thiếu gia họ Kim. Quả thực, ai đi bắt gà cũng chỉ muốn được rơi trúng vị công tử đẹp trai như thế này!

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 38.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 39.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 40.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 41.

Mải bắt gà, Ra On rơi trúng vòng tay của Yoon Sung

Trong khi đó, Lee Yeong và Yoon Sung vốn đã biết nhau từ lâu. Khi còn nhỏ, Lee Yeong thường hay chơi với Yoon Sung, cháu trai của Kim Hun, một nhân vật rất có thế lực trong triều. Thế nhưng khi trưởng thành, họ đã không còn là những người bạn thân thiết của nhau nữa.

Gia tộc họ Kim đang nung nấu ý định cướp lật đổ vương triều họ Lee. Cuộc đối đầu giữa Lee Yeong và Yoon Sung sắp tới đây sẽ không chỉ là về quyền lực chính trị, mà còn là cuộc chiến tình yêu đầy căng thẳng. Yoon Sung đang ngày càng để ý Ra On, tên nam nhân đẹp gái khiến vị công tử chẳng còn bận đoái hoài tới bất kì cô kĩ nữ nào. Còn Lee Yeong, anh cũng vừa cứu nguy cho Ra On khi cô bị Công chúa Myungeun tống vào ngục vì bức thư tình giả mạo. Xuất hiện trong trang phục Thế tử, nhiều khả năng ở tập sau, Lee Yeong sẽ bị Ra On phát hiện ra con người thật của mình.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 43.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 44.

Lee Yeong và Yoon Sung gặp lại nhau

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 46.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 47.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 48.

“Moonlight” vốn theo lịch sử đã có cái kết buồn vì “Thế tử” Park Bo Gum chết trẻ? - Ảnh 49.

Lee Yeong cứu nguy cho Ra On khỏi lưỡi kiếm của công chúa

Giới thiệu tập 3 "Moonlight Drawn by Clouds"

Đón xem Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng) vào thứ Hai – thứ Ba hàng tuần trên đài KBS. Phim còn có bản phụ đề Việt chính thức trên kênh youtube của HTV2.