Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình

Vũ Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 16:40 29/09/2016

Ở tập phát sóng mới nhất của "Moon Lovers", sự ra đi của Thượng cung Oh (Woo Hee Jin) đã để lại cho những khán giả trung thành của bộ phim nhiều sự đau lòng và nuối tiếc.

Sau khi bị gán cho tội danh mưu sát Thái tử vì cho độc dược vào trà hoa cúc và không tìm được chứng cứ ngoại phạm cho sự vô tội của nàng, Hae Soo (IU) đã phải chịu sự tra tấn dã man và cuối cùng nhận lấy hình phạt cao nhất từ Thái Tổ, đó là cái chết. 

Thế nhưng, ở bờ vực của sự sống và cái chết, chính Thượng cung Oh (Woo Hee Jin) đã đứng ra nhận hết mọi tội lỗi thay cho Hae Soo, với mong muốn cứu sống được đứa trẻ ngây thơ, vô tội bị mắc vào chiếc bẫy của trò chơi vương quyền chốn hoàng cung này. Dù cho các hoàng tử lẫn Hae Soo đều biết đây không phải là lỗi của người, dù cho tất cả đồng lòng đứng dưới màn mưa để cầu xin Bệ hạ tha tội chết cho Thượng cung Oh, nhưng vẫn không cách nào cứu sống người.

Đặc biệt hơn cả, sự ra đi của Thượng cung Oh còn khiến Thái Tổ Tae Jo muôn phần đau lòng. Vậy rốt cuộc, người phụ nữ này là ai và tại sao bà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như thế?

1. Thượng cung Oh là ai?

Là người giữ vị trí cao nhất ở cung Da Mi, nơi phụ trách chuẩn bị cho những buổi thưởng trà của hoàng thất, chăm sóc sức khỏe cho các vị Hoàng tử... Thượng cung Oh là người luôn xuất hiện với nét mặt vô cùng nghiêm nghị và lãnh đạm, không thể hiện dù chỉ một chút yêu ghét gì ra bên ngoài. Hae Soo bởi vì từ chối cuộc hôn nhân với Bệ hạ, đã phải trở thành cung nữ ở cung Da Mi và tiếp nhận sự chỉ dạy của bà.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 1.

Ngoài ra, Thượng cung Oh chính là người trực tiếp chăm sóc cho bệnh tình của Thái tử - chuyện cơ mật đến nỗi kẻ nào biết được nếu dám hé răng nửa lời ra bên ngoài cũng dễ dàng mất đầu như chơi. Thượng cung Oh cũng là người giúp Bệ hạ thay xiêm y, gội đầu, chải tóc cho người, khiến cho Vương phi khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải vô cùng tức tối.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 2.

Chúng ta tự hỏi, thật sự thì Thượng cung Oh là ai? Bởi nếu người chỉ là một cung nữ bình thường, tại sao lại có thể giữ những trọng trách quan trọng đến vậy? Hà cớ gì Vương phi lại phải nổi giận với một người cung nữ chỉ đang thực hiện bổn phận của mình?

2. Thái độ đặc biệt của Thượng cung Oh đối với Hae Soo

Mặc dù ai cũng có thể nhìn thấy Thượng cung Oh là một người vô cùng lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng điều mà chúng ta còn có thể thấy rõ hơn, chính là việc người dành cho Hae Soo một thái độ quan tâm vô cùng đặc biệt. Dù rất hay la rầy Hae Soo, người xem luôn bắt gặp được rất nhiều khoảnh khắc người nhìn Hae Soo với ánh mắt như có vô vàn điều muốn nói, đôi lúc lại là ánh mắt chứa đựng đầy những bất an.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 3.

Sau những lời hình phạt quỳ gối như thế này, Thượng cung Oh thường thở dài, luôn dặn dò Hae Soo nên tránh xa các Hoàng Tử, cần phải giữ mình tỉnh táo chốn hoàng cung, rằng cô không nên sống quá vô tư ở nơi cung cấm đầy rẫy nguy hiểm.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 4.

Hay như khi Hae Soo bị Vương phi bắt gặp khi lén lút đến gặp và chữa trị cho Thái tử, Thượng cung Oh đã ngay lập tức có mặt xin tha cho cô.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 5.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 6.

Khi Hae Soo ấm ức không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bật khóc, chính Thượng cung Oh cũng không kiềm được nước mắt mà bảo rằng Hae Soo làm người nhớ đến chính bản thân mình ngày trẻ, quá ngây thơ và cả tin, rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì Hae Soo có thể sẽ mất mạng nơi cung cấm.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 7.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 8.

Ngày trẻ Thượng cung Oh đã là người như thế nào? Tại sao người lại đối xử đặc biệt với Hae Soo như thế? Những lời nói của người dành cho Hae Soo có ẩn ý gì?

3. Thân phận thật sự của Thượng cung Oh

Theo lời kể của Thượng cung Oh, ngày xưa người là một cô gái ở tiệm thuốc đã đem lòng yêu thương một vị tướng lĩnh vô danh, có hẹn ước và mong muốn được sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, vị tướng lĩnh ấy vì quyền lực mà bội ước, nhưng vẫn muốn giữ người ở lại bên cạnh đến suốt cuộc đời. Vị tướng lĩnh vô danh ấy chính là Thái tổ Tae Jo, sau khi lên ngôi vì muốn giữ vững ngai vàng, thay vì có thể đường đường chính chính khiến cho Thượng cung Oh trở thành người phụ nữ của mình, lại chỉ để người ở cạnh làm cung nữ.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 9.

Bởi vì một tuổi trẻ yêu thương và tin tưởng bằng hết tâm can mình, Thượng cung Oh giờ đây phải sống một cuộc sống vô cùng đau khổ: hằng ngày vẫn dâng trà rót nước cho người mình từng yêu là Bệ hạ, đồng thời phải hầu hạ cho những phi tần được Bệ hạ ân điển, mãi chỉ là một cái bóng bên cạnh người. Nhưng, những đau đớn đó có lẽ không thể nào sánh bằng việc, Thượng cung Oh đã không thể giữ được đứa con trong bụng của người và Thái tổ Tae Jo, mà thủ phạm không phải ai khác chính là Vương phi nương nương.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 10.

Với quá khứ như thế, mỗi khi nhìn thấy Hae Soo và những hành động của cô, Thượng cung Oh như thấy lại chính bản thân mình ngày trẻ dại. Người lo lắng khi nhìn thấy Hae Soo quá giống mình, sợ hãi rằng sự ngây thơ của cô rồi cũng sẽ dẫn đến kết cục chia ly và phản bội. Người luôn để tâm đến nhất cử nhất động của Hae Soo, không biết từ lúc nào đã cảm thấy cô cũng như ruột thịt, như đứa con nhỏ mà người nhất định phải bảo bọc, che chở.

Đỉnh điểm là khi nhìn thấy Hae Soo lén lút gặp gỡ Wook - Bát Hoàng tử (Kang Ha Neul), Thượng cung Oh đã vô cùng giận dữ đồng thời đau lòng đến mức bật khóc vì Hae Soo quá ngây thơ hoàn toàn đặt niềm tin vào lời hứa của Wook. Lúc này Thượng cung Oh đã giải bày hết nỗi lòng mình, cầm tay Hae Soo muốn cô hãy cùng người quay về quê hương, rời khỏi nơi cung cấm đáng sợ này.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Hae Soo đã không đồng ý. Nàng hoàn toàn đặt niềm tin nơi Bát Hoàng tử, đâu biết rằng đây là lời thỉnh cầu duy nhất và cuối cùng cô nhận được từ Thượng cung Oh...

4. "Cuối cùng thì ta đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình"

Bị kết tội âm mưu ám sát Thái tử mà không có một bằng chứng nào giúp chứng minh sự trong sạch của mình, Hae Soo phải nhận lấy cái chết, dù cho tất cả các Hoàng tử tìm đủ mọi cách minh oan cho cô nhưng đều thất bại.

Lúc đó, Bát Hoàng tử đã đến cầu xin Thượng cung Oh hãy cứu lấy Hae Soo, nhưng Thượng cung Oh đã không chấp nhận lời cầu xin đó. Người nói với Wook rằng, người sẽ cứu Hae Soo bởi vì chính tình thương người dành cho Hae Soo, vì người muốn bảo vệ được "đứa trẻ" của người, hoàn toàn không phải vì lời cầu xin của một người chỉ dám núp sau một cái bóng khác, không dám ra mặt bảo vệ người mình yêu chỉ vì tham vọng về ngai vàng - chính là Bát Hoàng tử.

Rồi, Thượng cung Oh đến trước mặt Thái Tổ nhận thay mọi tội trạng cho cô.

Hae Soo khi biết được điều này đã vô cùng đau lòng, đến lúc này mới nhớ đến thỉnh cầu của Thượng cung Oh khi trước, muốn cùng người trở về quê, nhưng tất cả đã quá muộn.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 12.

Ở những giây phút cuối cùng còn được ở cạnh nhau, Thượng cung Oh đã nói với Hae Soo: "Cuối cùng thì ta cũng đã bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ. Ta chết mà không hề hối hận."

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 13.

Lúc này Hae Soo bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Từ khi xuyên không về thời Goryeo, cô đã nhiều lần khóc vì mệt mỏi và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ nức nở nghẹn ngào thành tiếng như thế này, như chính cô cũng đang mất đi một phần thân thể của mình.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 14.

Thượng cung Oh ôm lấy Hae Soo, trong đầu người có biết bao suy nghĩ và dặn dò muốn trao lại cho đứa trẻ của mình, nhưng thứ người có thể làm lúc ấy chỉ là dang tay ôm lấy Hae Soo vào lòng mà vỗ về.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 16.

Không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này, Hae Soo quỳ gối khẩn cầu Bệ hạ xem xét lại mọi chuyện. Nhưng, dù Hae Soo có thành tâm đến đâu, vẫn không lay chuyển được quyết định của Bệ hạ.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 17.

Dẫu cô có quỳ suốt đêm…

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 18.

Hay gần như đổ gục trước cơn mưa xối xả, vẫn không thể giúp cứu lấy mạng sống của thượng cung Oh.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 19.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 21.

Câu chuyện về Thượng cung Oh là một câu chuyện đau lòng về tình yêu oan trái mà thứ Thượng cung Oh nhận được chỉ là nỗi đau và tổn thương. Đồng thời cũng là câu chuyện về tình yêu thương giữa những người đồng cảnh ngộ, thậm chí phát triển thành tình thân như ruột thịt, trở thành những người muốn bảo vệ nhau bằng cả mạng sống của mình - như cách mà Hae Soo và Thượng cung Oh đã làm.

Moon Lovers: Thượng cung Oh cuối cùng đã có thể bảo vệ được đứa trẻ của mình - Ảnh 22.

Thượng cung Oh là một người đã sống, đã yêu hết mình và chết đi không hối tiếc. Dù cho cái chết của Thượng cung Oh được Vương phi lấy làm chiến thắng cho mình, trong lòng Thượng cung Oh vẫn cảm thấy khi người ra đi như một cung nữ vô danh, "chỉ cần một người vẫn luôn nhớ đến ta" đã khiến người mãn nguyện.

Sự ra đi của Thượng cung Oh khiến cho không chỉ một mà là rất nhiều người đau lòng, khiến cho Thái tổ Tae Jo - người ngồi trên ngai vàng kia luôn phải trăn trở vì đã không bảo vệ được mình yêu thương, khiến cho Vương phi thấy rằng chiến thắng kệch cỡm của bà thật ra chỉ một sự thua cuộc trong cô độc, khiến cho Hae Soo nhận ra được sự hi sinh của Thượng cung Oh và đồng thời nhận ra tình yêu của Bát Hoàng tử dành cho cô chưa đủ lớn, khiến cho những ai biết đến cái chết của người hiểu được sự đáng sợ của con người nơi hoàng cung - sẵn sàng dùng mạng người để đổi lấy phần thắng trong cuộc chiến vương quyền.

Đón xem tập 12 của Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) trên đài SBS vào thứ Hai tuần sau (3/10). Phim được mua bản quyền và lên sóng truyền hình HTV2 từ ngày 30/9.