Usain Bolt thất bại trên đường chạy 100m

MinhMinh, Theo 12:02 08/08/2010

Lần gần đây nhất Bolt để thua trên đường chạy sở trường của mình cũng là tại Stockholm khi bị VĐV người Jamaica Powell qua mặt.

Tyson Gay đã hoàn thành đường chạy của mình với 9,84 giây để đánh bại Usain Bolt tại giải Diamond League diễn ra tại Stockholm. Về thứ ba là Richard Thompson với 10,10s. Tại giải này Asafa Powell đã không thể góp mặt vì chấn thương.
 
 
Lần gần đây nhất Bolt để thua trên đường chạy sở trường của mình cũng là tại Stockholm khi bị người đồng hương Jamaica Powell qua mặt.
 
Ông vua đường chạy 100m đổ lỗi thất bại lần này cho việc cạn kiệt thể lực: “Tôi đã cố gắng toàn bộ sức lực của mình. 10m đầu tiên đã không được như mong muốn. Tôi không có sức lực, không gì cả. Tôi đã cố làm hết sức mình nhưng đã không vượt qua được vấn đề rắc rối về thể lực.”
 
Ottey vẫn dẻo dai ở tuổi 50
 
Đối với các khán giả yêu thích điền kinh trên toàn thế giới, chắc hẳn cái tên Merlene Ottey đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đã 18 năm trôi qua kể từ Thế vận hội Barcelona 1992, VĐV người Jamaica dường như không coi thời gian hay tuổi tác là chướng ngại vật của mình. Vừa qua, Ottey tiếp tục có mặt tại giải điền kinh châu Âu tổ chức tại Barcelona, trên đường chạy 4x100m tiếp sức nữ.
 

Merlene Ottey cách đây 30 năm…
 
Duy nhất có một điều khác biệt chính là Ottey – Jamaica của ngày hôm qua đã trở thành Ottey của Slovenia hôm nay. Và giờ, “cô nàng” đã ở độ tuổi… 50, thậm chí còn gấp đôi những đồng đội cũng như mọi đối thủ của mình tại giải điền kinh châu Âu đang diễn ra tại Tây Ban Nha lần này!
 

Huyền thoại sống trong làng điền kinh vẫn tiếp tục những bước chạy ở tuổi 50.
 
Huyền thoại sống của làng điền kinh thế giới bắt đầu được biết đến trong làng điền kinh thế giới cách đây tròn 30 năm! Vậy mà, giờ đây, tại giải vô địch châu Âu 2010, người ta vẫn được chứng kiến sự hết mình trong từng bước chạy của Ottey khi “cô” nhận được que gỗ từ đồng đội để hoàn thành chặng nước rút cho đội Slovenia. Cho dù phải gắn tới năm chiếc đinh làm bằng titan, nối giữa cơ mông và gân khoeo, Ottey vẫn kiên cường tiến bước!
 

Đôi mắt ẩn chứa nghị lực kiên cường của Ottey.
 
Năm ngoái, vết thương đầu gối trái của cô sưng tấy, làm Ottey chỉ có thể bước giật lùi xuống cầu thang. Bác sĩ đã cho cô hai lựa chọn khắc nghiệt: hoặc là giải nghệ, hoặc mạo hiểm bản thân để sẽ phải trả giá bằng cuộc đời còn lại ngồi trên ghế xe lăn.
 
Ottey tâm sự: “Tôi nghĩ vậy là mọi thứ đã chấm hết. Có lẽ mình sẽ phải bỏ cuộc thôi”.
 
Tuy vậy, con người đầy nghị lực ấy lại vẫn có mặt tại cuộc tranh tài đỉnh cao của điền kinh thế giới! Dĩ nhiên, “cô nàng” 50 tuổi không thể còn nhanh nhẹn tài năng như ngày nào nữa. Ottey chỉ về đích thứ bảy, nói: “Tôi hơi thất vọng một chút. Tôi đã hy vọng ai đó mắc lỗi và đội chúng tôi có thể vào chung kết. Hai tuần trước tôi có mặt ở đây, chinh phục 100m chỉ mất 11.67 giây! Tuy vậy, tôi vẫn “lề mề” hơn nhiều so với hồi ở Matxcơva 30 năm trước. Song, được chạy ở giải này đã là một điều kỳ diệu với bản thân tôi rồi! Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục tranh tài ở mùa giải sau, sẽ tham gia luyện tập vào tháng 11. Hiện tại tôi không hề nghĩ đến chuyện dừng bước, không hề!
 

Những bước chạy vẫn rắn rỏi vượt lên trên khó khăn chấn thương và tuổi tác.
 
Micheal Schumacher nhận án phạt
 
Michael Schumacher đã suýt “ép” chết Barrichello tại đường đua Hungary. Nạn nhân Rubens Barrichello đã phát biểu đầy tức giận về người đồng đội cũ của mình sau khi giải Grand Prix Hungary kết thúc: Michael Schumacher đã suýt nữa cho tôi lên thiên đường!”
 

Barrichello phát biểu trong tức giận.
 
Ở vòng thứ 66, bộ đôi Ferrari một thời đã có cuộc so tài nảy lửa, và suýt nữa thì Barrichello bị Schumacher chèn vào bức tường chắn ở khu vực gần đường ra khỏi pit. Tuy nhiên, tay lái người Brazil vẫn thoát hiểm thành công và sau đó vượt qua đồng đội cũ.
 

Hình ảnh xe của Schumacher (bên phải) ép xe của Barrichello (bên trái) vào tường.
 

Hình ảnh quay từ camera ở xe của Barrichello khi anh “giáp mặt với tử thần”.
 
Kết thúc chặng đua tại Hungary, anh giành được 1 điểm quý giá, còn Schumi thì phải trả giá vì hành động không hề “fair-play” ấy. Anh bị đánh tụt 10 bậc xuất phát trong chặng đua tiếp theo tại Bỉ vào ngày 29/8. Trước đây, Barrichello từng có 6 năm gắn bó cùng Michael ở Ferrari và buộc phải đóng vai trò một “chim mồi” cho huyền thoại người Đức này.
 

Tình đồng đội trước đây của hai người.