McLaren lạc quan bất chấp kết quả tồi tệ

Thần Gà, Theo 06:02 11/08/2010

Ha tay đua của McLaren vẫn tin vào cơ hội của đội nhà.

Ngày đua hôm chủ nhật tại đường đua Budapest đã chứng kiến Button kết thúc một vòng đua ở vị trí thứ 8, trong khi người đồng đội Lewis Hamilton đã không hoàn thành chặng đua do một số vấn đề với hộp số và để tuột vị trí số 1 thế giới vào tay đua đã chiến thắng chặng này, Mark Webber. Một kết quả cho thấy sự đi xuống của đội đua McLaren so với Red Bull.
 

Nhà vô địch F1 Jenson Button tin tưởng sẽ không mất tất cả danh các danh hiệu.
 
Hamilton đã nói rằng những kì vọng cho danh hiệu năm nay của anh đang “ngàn cân treo sợi tóc” với tốc độ đáng kinh ngạc của Webber và đồng đội tại Red Bull Sebastian Vettel, trong khi sự “hồi sinh” của đội Ferrari đang mang lại hình ảnh thời kì đỉnh cao của Fernando Alonso.
 
Nhưng tay đua đã chiến thắng tại Úc và Trung Quốc mùa này vẫn lạc quan rằng đội đua của mình sẽ có thể bắt kịp được các đối thủ khi các chặng đua trở lại sau kì nghỉ hè với Belgian Grand Prix tại Spa và Italian Grand Prix tại Monza, những đừng đua sẽ phù hợp với cấu tạo của chiếc xe MP4-25. "Tôi biết chúng tôi có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong 7 chặng đua cuối.” Hamilton chia sẻ trên website của mình.
 
 
“Rõ ràng chúng tôi có một số công việc phải làm để thu hẹp khoảng cách phía trước.” Button phát biểu trên trang web chính thức của mình. “Tôi biết rất khó khăn để mọi người trờ lại MTC (Trung tâm công nghệ của đội đua McLaren) làm việc, để giải quyết vấn đề. Và tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ trở lại 'săn' những danh hiệu sớm hơn dự định.”
 
Lewis Hamilton tin tưởng vào 7 chặng đua cuối của năm.