Mỗi đứa trẻ đều có cho mình những ước mơ, nhưng ước mơ của cậu bé này sẽ khiến bạn bật khóc

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:26 24/10/2016

Và ước mơ của cậu bé có thể sẽ khiến mắt bạn nhòe đi vì cảm động!

Khi còn nhỏ, chúng ta thường bắt gặp câu hỏi: "Sau này, con muốn làm gì?". Và mỗi chúng ta khi bé thơ đều nghĩ tới những điều to lớn. Chẳng hạn như: trở thành cô giáo, trở thành bác sĩ, ca sĩ, trở thành diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu thích, trở thành phi hành gia khám phá vũ trụ...

Thông thường, qua việc kể về ước mơ của mình, người ta sẽ khám phá ra một phần nào đó sở thích, tính cách của mỗi đứa trẻ. Và cũng với một đề bài tương tự, tại một lớp học nọ, cô giáo ra đề bài cho những em học sinh của mình như sau:

"Siêu anh hùng mà em muốn hóa thân thành!"

Bài tập của các cô cậu bé tiểu học này chính là thể hiện ước mơ trở thành siêu anh hùng của mình trên trang giấy, với những nét bút màu ngộ nghĩnh. Dường như ai cũng có cho mình những hình tượng siêu anh hùng hoàn hảo, và háo hức thể hiện nó.

Mỗi đứa trẻ đều có cho mình những ước mơ, nhưng ước mơ của cậu bé này sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 2.

Khi các "siêu anh hùng" trên trang giấy trắng được tập hợp lại, cũng là lúc mà cô giáo ngồi "chấm điểm" cho ước mơ của từng em học sinh. Phần thể hiện của các em không hề tệ chút nào, bởi tất cả đều quá hồn nhiên, vô ưu, như chính lứa tuổi của các em vậy. Có em muốn trở thành "người nam châm", có em lại muốn trở thành siêu anh hùng có khả năng "đóng băng thời gian", có em lém lỉnh hơn khi sáng tạo ra "robot làm bài tập về nhà",...

Tuy nhiên, khi chấm đến bài của cậu bé Pornchai Sukyed, cô giáo bỗng dưng phải ngừng bút với dòng chữ: "Siêu anh hùng hót rác".

Thật khó có thể chấp nhận với cái tên "siêu anh hùng hót rác", đúng không? Chính vì thế nên cô giáo ngay lập tức trở về lớp học của mình và tìm ra em học sinh tên Pornchai. Tại sao giữa rất nhiều siêu anh hùng, em học sinh ấy lại chọn làm siêu anh hùng hót rác? Có phải đây là kết quả của một phút đùa nghịch? Và có phải đây là một ước mơ không-nghiêm-túc?

Khi trở về lớp học, vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngạc nhiên kích động pha lẫn một chút giận dữ, cô giáo gọi tên Pornchai nhưng cậu bé đã không xuất hiện. Một cậu bé khác trong lớp học vội vàng thưa:

"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ ở nơi khác rồi ạ!"

"Ý con là sao?"

"Pornchai không có ở đây, vì cậu ấy còn bận đi giúp mẹ mình làm việc ạ!", bạn cùng lớp của Pornchai tiếp tục phân trần.

"Mẹ của cậu ấy bị xe hơi đụng hồi năm ngoái..."

Trở về với bàn chấm điểm những siêu anh hùng, ngắm nhìn hồi lâu bức tranh của Pornchai, cô giáo trẻ nhận ra rằng chưa từng có một siêu anh hùng nào lại thiết thực đến thế. Bởi Pornchai còn tỷ mỷ thiết kế cho siêu anh hùng hót rác một loạt những công năng hữu ích đến bất ngờ.

Mỗi đứa trẻ đều có cho mình những ước mơ, nhưng ước mơ của cậu bé này sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 3.

Nào là điều hòa cơ thể, mũ bảo hiểm điều khiển, mắt bám bụi, máy quét, áo chống xe đụng toàn thân tàng hình, thiết bị liên lạc, chổi nano có tốc độ quét cực nhanh... Và đương nhiên, tất cả những ý tưởng sáng tạo này đều vì một mục đích:

"Bảo vệ mẹ khỏi nguy hiểm, để mẹ về tới nhà được an toàn."

Không kìm được xúc động, cô giáo trẻ đã bật khóc ngay cả khi môi đang nhoẻn cười. Trong khi đó, ở một góc đường đông người qua lại, cậu bé Pornchai đã chạy ùa đến bên mẹ của mình sau giờ học, hỏi han ân cần về cái chân đau của mẹ, và sau đó thì cầm chổi quét rác để mẹ được nghỉ ngơi. Chỉ cần hai mẹ con làm xong, là cậu bé có thể "hộ tống" mẹ cùng về nhà.

Một điểm mười tròn xoe đã hiện trên trang giấy, có lẽ khi đặt bút chấm điểm mười này, cô giáo trẻ cũng đã học được rất nhiều điều từ các em học sinh của mình. Ai cũng có cho riêng mình những ước mơ, dù là ước mơ to lớn hay giản dị, nhưng tất cả đều đáng được trân trọng. Đôi khi, người lớn quá phức tạp để có thể hiểu được những vấn đề vốn dĩ rất đơn giản giữa đời thường. Rằng, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều mang trái tim của một thiên thần!