Với cân nặng 13kg và chiều dài hơn 121cm, mèo ú Samson đích thực là con mèo to béo nhất thành phố New York, bang New York, Mỹ.
Samson- thần lợn phiên bản mèo ú.
Chia sẻ trên diễn đàn Love Meow, anh Jonathan Zurbel, chủ nhân chú mèo lông dài này cũng phải công nhận rằng ngoại hình của Samson thật sự nhỉnh hơn so với các bạn đồng trang lứa. Khác với vẻ ngoài to lớn và dữ dằn của mình, Samson lại rất ngọt ngào và tình cảm. Đều đặn hàng sáng, nó đều trèo lên bụng anh Jonathan rồi ôm ấp, nũng nịu. Và dù chủ nhân không hề yêu cầu, chú mèo ú cũng ngoan ngoãn nằm đợi ở cửa nhà vệ sinh hay cửa ra vào mỗi ngày. Có thể nói, Samson không chỉ là thú cưng trong nhà mà còn là người bạn thân thiết của anh Jonathan nữa.
Một vừa hai phải thôi, bẹp ruột người ta bây giờ má ơi.
Mèo ú ngủ trong nhà chính là em đấy mấy anh mấy chị.
Toi mạng em rồi, lại lên nửa lạng rồi các mẹ ơi.
Vì biết rằng cứ ăn là sẽ béo, đành dặn lòng béo rồi thì chịu thôi.
Béo vui, béo khỏe, béo trẻ mỗi ngày, gì mà căng?
Ai nói bổn cung béo, có giỏi thì ra đây mấy mặt một lời đi xem nào.
Béo nên toàn bị kéo ra làm trò đùa, khổ tâm hết sức.
Bỏ tôi xuống được chưa?
(Nguồn: B.P)