Mẹ và chị gái của nữ sinh bị chỉ trích vì vô ơn với đội hiệp sĩ mong mọi người tha thứ: "Em nó còn khờ quá, mong mấy anh thông cảm"

Thục Hạnh, Theo Nhịp Sống Việt 15:47 23/07/2019

Gia đình nữ sinh B.H đã gặp mặt trực tiếp anh Nguyễn Thanh Hải để cảm ơn đội hiệp sĩ, đồng thời xin lỗi vì những lời nói bồng bột của con. Hiệp sĩ Hải cũng mong cộng đồng mạng hãy thông cảm cho H. bởi cô gái này còn trẻ tuổi.

Từ hôm qua (22/7), một nữ sinh tên T.T.B.H. (19 tuổi, đến từ Bình Dương) đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng sau khi cô gái này có thái độ được cho là dửng dưng, vô ơn với đội hiệp sĩ đã giúp cô tìm lại chiếc xe máy bị mất.

Trước sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, sáng nay 23/7, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phải đăng tải đoạn clip ghi lại nội dung gia đình của nữ sinh đến cảm ơn và xin lỗi, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng ngừng chia sẻ thông tin về nữ sinh trong sự việc.

Mẹ và chị gái của nữ sinh bị chỉ trích vì vô ơn với đội hiệp sĩ mong mọi người tha thứ: Em nó còn khờ quá, mong mấy anh thông cảm - Ảnh 1.

Bài đăng của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - Ảnh chụp màn hình.

Trong đoạn clip do hiệp sĩ Hải đăng tải, nữ sinh B.H đi cùng mẹ và người thân đến gặp anh để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Mẹ của B.H. cho biết, hôm đó chị đi làm nên không biết sự việc xảy ra, về sau mới biết chuyện. Chị mong mọi người tha thứ cho B.H.

"Chị là mẹ của cháu, cháu nó nhỏ dại quá. Chị cũng cảm ơn mấy chú ở đây đã giúp đỡ cho cháu lấy được tài sản, chị không biết nói gì hơn chỉ biết rất cảm ơn các chú" - mẹ của nữ sinh nói.

Ngoài ra, 1 người thân khác của B.H cũng lên tiếng gửi lời cảm ơn đến đội hiệp sĩ: "Nay đến đây trước hết là cảm ơn các anh đã phải lăn lộn ở ngoài để giúp cho những người dân bị mất cắp. Cảm ơn các anh rất nhiều vì những việc các anh đã làm..."

Nữ sinh B.H (áo trắng) cùng gia đình đến xin lỗi đội hiệp sĩ - Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, theo thông tin trên báo Đất Việt, sau khi sự việc xảy ra, chị gái nữ sinh B.H đã thay em gửi lời cám ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và phân trần: “Do em nó bất cẩn, có lời nói không hay, thiếu tôn trọng. Một phần em nó còn khờ quá. Mong mấy anh thông cảm, bỏ qua cho em nó. Cám ơn mọi người nhiều ạ”.

Báo Người đưa tin cho biết, khoảng 12h trưa ngày 22/7, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tuần tra trên đường Phú Lợi, thuộc khu phố 1, phường Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện hai đối tượng đi trên hai xe máy, phóng rất nhanh trên đường. Bằng con mắt "nhà nghề", các hiệp sĩ phát hiện chìa khoá cắm trên xe là chìa khóa giả. Ngay lập tức, hiệp sĩ Hải cùng đồng đội tiến hành bám theo.

Ngay khi phát hiện có người đuổi theo, hai đối tượng trên liền lái xe đánh võng, lạng lách nhằm cắt đuôi và ép xe các hiệp sĩ. Sau đó, hai tên này lột mũ bảo hiểm trên đầu ném về các hiệp sĩ và tiếp tục bỏ chạy. Khi bị truy đuổi thêm khoảng 5km, đối tượng đi chiếc xe Sirius liền rút bình xịt hơi cay mang theo trong người ra xịt chống trả các hiệp sĩ.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, các hiệp sĩ vẫn kiên trì đeo bám hai đối tượng. Lúc này, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải xác định với các đồng đội, phải lựa chọn khu vực nào vắng người rồi mới ra tay, nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Khi truy đuổi gần 15km, lúc này hai đối tượng di chuyển đến khu vực vắng người, ít phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Lập tức hiệp sĩ Hải liền cho xe mình ép sát vào xe Honda Lead của một đối tượng, tên này phải bỏ xe lại rồi chạy bộ bỏ trốn. Ngay lập tức, hiệp sĩ Trực Nguyễn, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Tân Khoa đã đuổi theo bắt giữ ngay đối tượng. Riêng đối tượng còn lại tiếp tục lấy bình xịt hơi cay ra chống trả, rồi tẩu thoát.

Qua xác minh, đối tượng khai chiếc xe Lead y đang đi vừa trộm được ở khu phố 3, phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), trên đường mang đi tiêu thụ thì bị các hiệp sĩ phát hiện, đuổi theo bắt giữ.

Đội hiệp sĩ đã dẫn đối tượng về nơi chúng đã ra tay lấy xe. Khi đến ngôi nhà gặp chủ nhân chiếc xe là chị T.T.B.H. (SN 2000, ngụ TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Tổng hợp