Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc

Chím/ Ảnh: Quang Huy/ Design: Thuỷ Tiên, Theo Helino 00:03 06/01/2020

Gặp nhau trong 1 buổi chiều cuối năm bận rộn, Mạnh Quân "Quắt đại ca" cao su tận 30 phút vì "anh phải chờ bà ngoại lên trông Pi mới đi được".

Với những ai từng xem hoặc biết sơ qua về Nhật kí Vàng Anh hay 5S Online ngày ấy, chắc chắn sẽ phải giật mình nếu gặp Mạnh Quân bây giờ. 32 tuổi, "Quắt đại ca" vẫn đẹp trai, vẫn cool và tất nhiên vẫn khiến hội mê trai xuýt xoa cả trong phim lẫn ở ngoài đời. Hot boy đình đám một thời mà, đẳng cấp nó phải khác chứ.

Thế nhưng mong các chị em sẽ tem tém lại bởi dù gì thì bây giờ trai đẹp ngày nào cũng đã có gia đình êm ấm với vợ và con gái xinh xắn rồi. Không biết "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đã thay đổi như thế nào so với thời còn là hot boy đời đầu?

Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc - Ảnh 2.

Chưa bao giờ nghĩ mình là hot boy

Nói về khoảng thời gian là 1 hot boy đình đám, anh nhớ điều gì nhất ở bản thân?

Thực sự mình chưa bao giờ nghĩ mình là hot boy hay trai đẹp gì mà chỉ là một người bình thường như bao người khác. Nhưng tuổi trẻ thì ai cũng có, thời điểm đó mình nhớ nhất là sự sôi nổi, niềm đam mê của bản thân, lúc nào cũng muốn bùng cháy, cũng toát ra một năng lượng rất mạnh mẽ và luôn cố gắng hết mình.

Trong dàn trai xinh gái đẹp nổi bật lúc đó, anh ấn tượng với ai nhất?

Là Baggio, vì bạn ấy trông rất khoẻ khoắn, rất sport, là hình tượng mà mình muốn hướng đến ở thời điểm đó.

Sau đó anh chuyển sang con đường ca hát nhưng rồi cũng từ bỏ?

Ca hát cũng là một ước mơ từ nhỏ của mình. Vì vậy mà khi quyết định đi hát, mình đã cố gắng đi học luyện thanh, tìm bài mới nhưng để trở thành ca sĩ, ngoài cố gắng ra còn cần năng khiếu nữa. Được 1 thời gian thì tự thấy mình không có năng khiếu, chỉ là giọng ca của karaoke chứ chưa đủ khả năng làm ca sĩ nên mình dừng lại.

Bị đóng đinh với "Quắt đại ca" và phim sitcom, anh có thấy mình bị cản trở không?

Bất kì một việc gì cũng có 2 mặt cả. Mình và cái tên "Quắt đại ca" cũng vậy, nó đem lại cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực mình. 

Về lợi thế, 5S Online chiếu trong 1 thời gian dài và được khán giả đón nhận. Đến tận thời điểm này, dự án đã khép lại được 3 năm rồi nhưng khi ra đường, mọi người vẫn gọi mình là Quắt đại ca. Mình thấy rất vui và cảm thấy thành công với vai diễn này. Ngược lại, nó có hạn chế là mình đã nhập vai suốt 6 năm, 1 khoảng thời gian không hề ngắn. Đôi khi mình cảm nhận được nó ám ảnh trực tiếp vào con người mình, từ cách nói chuyện đến tất cả mọi thứ đều có hơi hướng gì đó của Quắt đại ca. 

Để tự đánh giá, anh thấy con đường sự nghiệp của anh đến bây giờ đã được xem là thành công chưa?

Mình nghĩ thành công hay chưa là do góc nhìn của mỗi người. Mình cảm thấy hài lòng với những gì đã và đang có. Hơn nữa, được sống một tuổi trẻ hết mình với đam mê cũng là thành công rồi.

Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc - Ảnh 4.

Bây giờ có tuổi rồi nên sự lãng mạn không chơi với mình nữa

Không biết anh và bà xã quen nhau như thế nào? Yêu được bao lâu thì kết hôn? 

Vợ chồng mình quen nhau qua một cuộc đi chơi với bạn bè. Lúc đó vẫn chỉ là anh em bạn bè thôi nhưng mình rất ấn tượng với khiếu hài hước và khả năng đối đáp của bà xã. Mình xin Facebook, nói chuyện qua lại rồi nảy sinh tình cảm. 3 năm sau đó bọn mình về chung một nhà.

Trong quãng thời gian yêu nhau, có khi nào anh chị ngỡ như là sắp "toang" không?

Có chứ. Dù cãi nhau không nhiều nhưng có một vài lần khá lớn. Lần đó mình có lỗi nên bạn ấy giận, không nói chuyện, không nhắn tin gì cả. Một hôm, khoảng 7h sáng, mình mua một em cún rất xinh, đứng trước cửa nhà gọi bạn ấy xuống. Tất nhiên là bạn ấy không xuống nhưng mình chụp hình em cún gửi lên nên bạn ấy lò dò đi xuống. Trên cổ em cún có đeo chữ "I’m sorry" và kết quả là được làm lành luôn. *cười*

Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc - Ảnh 5.

Là anh tự nghĩ hay nhờ ai tư vấn?

Mình nghĩ ra hết. Khi đó mình hay xem phim kiểu ngôn tình, lãng mạn nên mọi ý tưởng nảy ra nhanh lắm. Nhưng mà bây giờ có tuổi rồi nên hình như sự lãng mạn cứ dần dần không chơi với mình nữa ấy.

Mình nhường vợ mình chứ có nhường ai đâu mà sợ thiệt

Tranh luận là điều khó tránh trong cuộc sống vợ chồng, những lúc như vậy anh sẽ xử lý ra sao?

Vợ chồng mình cưới nhau được 3 năm rồi nhưng rất ít cãi nhau. Bởi khi mình cảm nhận được câu chuyện đang đi xa, có dấu hiệu to chuyện rồi thì mình nhịn. Quan điểm của mình là mình nhường vợ mình chứ có nhường ai đâu mà sợ thiệt. Mình luôn muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc nên cái tôi cũng tự động giảm bớt đi. 

Sau đó khi vợ bình tĩnh hơn, bớt nóng giận hơn mình sẽ phân tích lại cho vợ nghe để cả 2 người cùng hiểu. Chứ cái lúc mà mình đang nóng rồi, cả 2 cùng nóng, cả 2 cùng để cái tôi lên cao thì sẽ rất dễ "toang". *cười lớn* 

Khi thấy anh đóng cảnh nhạy cảm với nữ diễn viên khác, bà xã anh có ý kiến gì không?

Bà xã mình không hay ghen đâu, xem những cảnh như thế chỉ cười thôi. Mình không hiểu nụ cười đấy là vui hay không vui nhưng khi hỏi lại thì không nói gì. Đấy là một điều khá đáng sợ. Nếu biểu cảm rõ ràng thì mình còn biết chứ cứ im im như thế đáng sợ lắm.

Anh sẽ nói gì nếu nhận xét về bà xã mình?

Hồi xưa cô ấy khá thông minh, nhạy bén nhưng khi cưới về xong mình nhận ra thêm một điểm nữa là khá dữ dằn. Lúc mới yêu thì không như thế đâu nhưng mà cưới nhau rồi, bà xã mình mới bộc lộ ra. Thôi mình chỉ nói thế thôi chứ không kể xấu đâu nhé!

Từ 1 hot boy bảnh bao trở thành ông bố bỉm sữa hẳn là bỡ ngỡ lắm?

Tất nhiên rồi. Riêng tuần đầu tiên vợ chồng mình stress kinh khủng. Cứ cách 2 tiếng là con lại ăn sữa một lần, rồi phải để ý bỉm xem con có đi vệ sinh không còn thay. Và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa nhưng mình không phải chăm con nhiều vì bà xã thông cảm cho công việc nên thường làm hết. 

Sau đó mọi thứ cũng đâu vào đấy cả. Mình quen dần với việc trong phòng lúc nào cũng có người làm việc này việc kia, quen dần với việc chăm con giúp vợ. Đúng là có con rồi mới cảm nhận được bố mẹ đã yêu thương và kiên nhẫn với mình nhiều như thế nào nên càng quý trọng hơn những điều đó.

Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc - Ảnh 7.

Sự khác biệt giữa trước và sau khi có con của anh là?

Là sự hạn chế về quỹ thời gian. Hồi xưa chỉ cần bạn bè gọi 1 tiếng là đi cà phê, đi chơi bất thình lình mà chẳng cần kế hoạch trước. Còn bây giờ không như thế được nữa, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị. Mình không thể đang trông con mà bạn gọi là đi ngay được. Mình phải tính toán, sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý nhất.

Anh thấy mình đã làm tốt vai trò của 1 người chồng, người cha chưa?

Mình đang cố gắng. Tất cả những gì mình đã và đang làm đều nhằm mục đích trở thành người chồng, người cha biết chăm lo cho gia đình, biết quan tâm đến vợ con.

Nếu tự cho điểm về mặt này thì anh sẽ nhận bao nhiêu điểm trên thang điểm 10?

Mình sẽ cho mình 9 điểm và trừ 1 điểm lười. Vì đi làm về mệt nên mình hay vứt đồ đạc, quần áo bừa bãi mỗi thứ một nơi. Nó khiến cho bà xã mình phát cáu bởi mỗi lần không tìm thấy là mình lại nhờ cô ấy. Hồi xưa mình chăm lắm nhưng không hiểu sao từ khi có gia đình là càng ngày càng lười đi. Chắc là do ỷ lại vào bà xã đấy! *cười*

Mạnh Quân: Từng muốn theo đuổi hình tượng của Baggio, 10 năm nhìn lại không có gì để nuối tiếc - Ảnh 8.

10 năm qua không nuối tiếc điều gì 

10 năm qua (2010 - 2019), anh thấy bản thân đã thay đổi như thế nào?

Mình chín chắn hơn, ít nói hơn so với hồi xưa. Ngày đó mình hay nói, hay tạo không khí sôi động cho tất cả mọi người. Ngoài ra cũng có những thứ mà hồi xưa mình cho nó là nghiêm trọng, là vấn đề thì bây giờ nó chẳng là gì cả. Ví dụ như trước đây ra đường mà tóc xấu hay quần áo xấu là một chuyện gì đó rất to tát, còn bây giờ thì không sao cả.

Anh của bây giờ có giống với tưởng tượng của mình 10 năm trước không?

Không. Không giống một chút nào luôn. Khi đó mình nghĩ rằng 10 năm sau mình sẽ trở thành một cái thứ gì đó rất cộng đồng, một người rất hoạt náo. Nói thế nào nhỉ? Một người gây dựng hoặc đứng đầu một cộng đồng như game hoặc cái gì đó. Nhưng thực tế bây giờ lại không phải như vậy. 

Không giống tưởng tượng nhưng anh hài lòng chứ?

Mình tương đối hài lòng dù còn 1 số thứ phải hoàn thiện như khả năng tập trung và bệnh lười. 

Điều khiến anh tự hào và tiếc nuối nhất trong 10 năm qua là gì?

Mình tự hào khi mình vẫn là chính mình. Còn tiếc nuối thì chưa nghĩ ra được điều gì cả, vì mình thấy hài lòng với những gì đã và đang làm được.

Hiện tại anh muốn được mọi người nhắc đến với tư cách nào?

Trong năm tới, ngoài những vlog về du lịch của mình và Anh Vũ thì 2 anh em định làm thêm những kênh khác về phim cũng như âm nhạc, talk show,... Bọn mình còn mong muốn sẽ mở được 1 công ty chuyên về giải trí. Biết đâu mọi người sẽ biết đến Mạnh Quân không chỉ với vai trò nghệ sĩ mà còn là nhà sản xuất chẳng hạn.

Cảm ơn anh vì chia sẻ!