Mang chiếc “lò xo” đi kiểm định, cô gái trẻ bị cả trường quay chê cười - Chuyên gia nghiêm mặt: Ai cười là người nghèo!

Tiểu Ngọc, Theo Pháp luật và bạn đọc 22:01 21/08/2021

Nhiều khán giả tại trường quay cho rằng chỉ nhìn qua đã biết đây là cái lò xo, việc gì phải đi thẩm định.

Trung Quốc là một trong những quốc gia phát triển rực rỡ nhất thời kỳ cổ đại. Đến ngày hôm nay, người ta vẫn say sưa tìm kiếm những dấu vết mà con người đã để lại trên suốt chặng đường đó. Tuy nhiên, biết bao biến động của lịch sử đã khiến nhiều bảo vật của Trung Quốc lưu lạc khắp bốn bể năm châu.

Trong những thập kỷ gần đây, để phục vụ nhu cầu thưởng thức đồ cổ của quần chúng cũng như phát triển một kênh liên lạc cho những người thích sưu tầm cổ vật, đài truyền hình trung ương đã phát triển các chương trình truyền hình chuyên về giám định bảo vật. "Kiểm Định Bảo Vật" là một trong những chương trình như thế. Từ đây rất nhiều câu chuyện thú vị về các cổ vật được hé lộ.

Mang chiếc “lò xo” đi kiểm định, cô gái trẻ bị cả trường quay chê cười - Chuyên gia nghiêm mặt: Ai cười là người nghèo! - Ảnh 1.

Chiếc "lò xo" xuất hiện trong chương trình "Kiểm định bảo vật" (Ảnh: CCTV)

Trong số phát sóng mới đây của chương trình, một cô gái trẻ đã mang đến cho các chuyên gia một chiếc "lò xo cổ" bằng bạc. Đúng bạn không nghe nhầm đâu, hình dáng đồ vật này hệt như chiếc lò xo thời hiện đại! Theo lời kể của cô gái, chiếc "lò xo" này là món quà đầy tháng mà ông ngoại tặng cho cô, nó đã cùng cô trưởng thành cho đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên cả gia đình lẫn bạn bè xung quanh đều không biết món quà này thực sự là cái gì. Tất cả mọi người đều chỉ coi nó như một chiếc "lò xo cổ" kỳ lạ mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn cô gái đều tin rằng món quà của ông ngoại tặng chắc chắn không tầm thường. Chính vì thế cô đã đến với chương trình "Kiểm Định Bảo Vật" này để nhờ các chuyên gia giám định.

Khán giả trong trường quay nhìn thấy bảo vật đều ồ lên cười làm cô gái hết sức bối rối, nhiều khán giả cho rằng chỉ nhìn qua đã biết đây là cái lò xo, việc gì phải đi thẩm định. Chuyên gia thấy phản ứng này thì nghiêm mặt: "Ai cười là người nghèo! Bảo vật này thực sự rất có giá trị, không phải ai cũng nhìn ra đâu".

Mang chiếc “lò xo” đi kiểm định, cô gái trẻ bị cả trường quay chê cười - Chuyên gia nghiêm mặt: Ai cười là người nghèo! - Ảnh 2.

Hóa ra chiếc "lò xo" này là món trang sức của quý tộc cổ đại (Ảnh: Sohu)

Chuyên gia nhận định cổ vật này không phải "lò xo" mà là một chiếc vòng tay của phụ nữ thời xưa. Dựa vào số vòng xoắn cũng như đường kính, các chuyên gia cho rằng vòng tay này có thể có xuất xứ từ thời nhà Tống.

Chiếc vòng "lò xo" này khá phổ biến với những cung nữ trong cung đình và đã xuất hiện trong nhiều bức họa cổ. Hiện nay tại Trung Quốc có rất ít vòng tay có kiểu dáng như thế này còn sót lại. Các chuyên gia ước tính giá trị thị trường của nó có thể lên tới 40.000 - 50.000 NDT (140 - 170 triệu VND).