Đang sửa lại tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ, người dân hốt hoảng phát hiện một cơn lũ ống cuốn theo hàng nghìn m3 đất đá chảy theo dòng khe xuống đường ở xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An).
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Cát Cát, trận lũ ống xảy ra sáng 15/7 đã gây thiệt hại đối với Khu du lịch Cát Cát (Sa Pa) khoảng 2 tỷ đồng.
"4 em học sinh của trường mất tích, trong đó, Táng và Phay là 2 anh em ruột, Nu và Hứ cũng là 2 anh em ruột. Bố của các em cũng là anh em ruột thịt...". Đó là một trong số rất nhiều nỗi đau khi cơn lũ đi qua.
Sau cơn lũ dữ, người dân các địa phương miền Trung đang chạy đua với thời gian để làm một việc, không phải dọn dẹp nhà cửa mà là… xẻ thịt bò, xẻ thịt trâu ăn thay cơm.
Lũ đã rút đi, thế nhưng tại thôn An Phú (xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), cùng với bùn lầy sâu đến đầu gối, không ít nơi nước vẫn còn ngập đến 1,5m. An Phú tan nát sau lũ.
Nhóm 8 em học sinh đang trên đường trở về nhà sau buổi khai giảng, khi dắt xe đạp qua đập tràn, một em bị trượt chân, dòng nước lũ đã cuốn trôi em học sinh này xa khoảng 80m.
Lúc 21h30 ngày 4/9 tại huyện Sa Pa, Lào Cai, xảy ra lũ quét, cuốn trôi mấy gian nhà khu tập thể giáo viên, làm hàng chục thầy cô bị trôi xuống khe sâu.
Cho đến 13h chiều 23/6, thi thể hai mẹ con chị Lô Thị Huế (SN 1973) và cháu Hoàng Gia Phúc (SN 2010), trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bị nước lũ cuốn trôi lúc rạng sáng cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.