Lời khai của gã đàn ông sàm sỡ cô gái 9X không được liền giật cướp ba lô cho... bõ tức

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:55 12/01/2018

Bước đầu, Dương khai nhận là do say rượu nên đã nảy sinh ý định đi kiếm phụ nữ để sàm sỡ. Bực tức vì bị chị P. chống trả nên Dương đạp ngã xe rồi cướp ba lô.

Ngày 12/1, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Mai Thanh Dương (SN 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Đ.T.P (SN 1990, ngụ quận 9).

Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Dương nhậu say vào khoảng 23h ngày 8/1 rồi đi từ cầu Phú Mỹ, quận 2 về quận 9. Trong quá trình lưu thông, Dương nảy sinh ý định kiếm phụ nữ để sàm sỡ.

Hơn 3h ngày 9/1, Dương chạy trên đường vẫn không tìm thấy người phụ nữ nào nên đảo nhiều vòng ở khu vực quận 9. Lúc này, Dương phát hiện chị P đi xe máy ngược chiều ở cây xăng Đông Sài Gòn, quận 9. Dương quay đầu xe lại chạy theo ép xe chị P rồi sàm sỡ chị.

Chị P hoảng sợ chạy vào 1 gara sửa bên đường và nói lớn là sẽ la lên. Dương liền điều khiển xe bỏ chạy. Chị P thấy Dương đi khỏi nên điều khiển xe đi tiếp. Dương thấy vậy vội điều khiển xe đuổi theo chị P.

Lời khai của gã đàn ông sàm sỡ cô gái 9X không được liền giật cướp ba lô cho... bõ tức - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Thanh Dương tại cơ quan công an.

Khi vừa qua khỏi Phim trường quận 9 chừng vài chục mét, Dương áp sát rồi đạp vào xe máy của chị P khiến chị ngã xuống đường bị thương. Dương bước xuống kéo chị P vào lề đường. Chị P sợ nên van xin tha, Dương dựng xe máy của chị rút chìa khoá và lấy ba lô bỏ đi.

Lúc này, có 2 thanh niên đi đường nên chị P hô hoán "cướp, cướp…" Dương vội ném ba lô rồi tăng ga bỏ chạy về khu phố Long Đại. Do không biết đường nên Dương chạy đến cuối đường thì thấy bãi đất trống nên dựng xe leo lên nằm ngủ. Chị P tới công an trình báo vụ việc.

Sáng cùng ngày, Công an phát hiện Dương đang lẩn trốn ở khu phố Long Đại nên đã khống chế cùng phương tiện đưa về trụ sở. Qua đấu tranh, Dương khai nhận hành vi, nói do say xỉn muốn tìm phụ nữ để sàm sỡ nên đã đi nhiều giờ tìm kiếm phụ nữ trên đường. Lý do đạp xe chị P là do bực tức không sàm sỡ được.

Dù Dương đã ném lại chiếc ba lô, trong ba lô cũng không có tài sản gì giá trị nhưng với hành vi trên, công an xác định hành vi của Dương đã đủ yếu tố cấu thành tội "cướp tài sản" nên đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày