Anh Mênh, bà Tiềm và 2 người còn lại may mắn sống sót trong vụ lật ghe kinh hoàng khiến 6 người chết xảy ra chiều 25/2 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử.
Linh cho biết, khi xe lao xuống sông, nữ sinh này đã tìm cách phá cửa thì bị cha kéo lại, em phải cố gắng hết sức vùng vẫy mới thoát được ra ngoài chiếc ô tô đang chìm nghỉm dưới nước.
Nghe tiếng khóc thét, kêu cứu bên trong cửa hàng hoa tươi đóng kín cửa đang bị cháy dữ dội,người dân đã dùng búa, nhiều đồ vật khác để phá cửa nhưng bất thành nên đành bất lực chứng kiến cảnh 2 nạn nhân tử vong vì ngạt khói...
Người thân của cô giáo mầm non cho biết, dù đã ly dị nhưng người chồng cũ vẫn thường xuyên đánh đập cô H. Trước khi xảy ra vụ nổ mìn, cô H. và anh Âu đã có cãi nhau to tiếng qua điện thoại.
Anh V. cho biết, anh rất đau lòng về cái chết của vợ con và có lúc đã muốn tự sát trong bệnh viện. Bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng được về quê để thắp hương cho vợ con và chăm con gái út 2 tuổi.
Bị đối tượng xăm trổ xông vào công ty và bất ngờ kề dao vào cổ khống chế, cô gái nhanh trí “thương lượng” để được cởi chiếc áo ngoài. Lợi dụng khi đối tượng sơ ý, nữ nhân viên đã vùng thoát khỏi lưỡi dao của kẻ ngáo đá.
“Đang trên đường đi làm về qua đường Cầu Giấy (Hà Nội) thì cần cẩu đổ sập ngay trước mắt, dây cáp văng vào người làm tôi ngã soài xuống đất, đầu hơi choáng váng”, chị Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
“Đang ru con ngủ, tôi nghe thấy nhà bà D. phát ra tiếng kêu van xin ông ơi đừng làm thế. Chạy ra ngoài cửa sổ nhìn, tôi thấy ông An cầm dao chém nhiều nhát vào người bà ấy”, chị Vân sợ hãi kể lại.
"Sau khi lấy được 2 triệu đồng, tên cướp vẫn muốn ép tôi lục lọi để kiếm thêm tiền, rồi vung dao đả thương, khiến tôi không còn biết gì nữa", chị Thơm kể với giọng yếu ớt sau khi tỉnh lại.
"Đang đi ngoài đường thì nghe Sơn hô có người chết trong nhà, tôi liền chạy vào thì phát hiện cậu ấy ôm chân thằng La đang trong tư thế treo cổ ở trước cửa nhà vệ sinh. Khi cắt dây hạ thi thể La xuống, sờ bụng vẫn còn ấm nên tôi liền hô hấp nhân tạo" - ông Sáu kể.