Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt

Hà Nam - Đỗ Hải, Theo Thời Đại 13:08 22/10/2018

Nghe tiếng khóc thét, kêu cứu bên trong cửa hàng hoa tươi đóng kín cửa đang bị cháy dữ dội,người dân đã dùng búa, nhiều đồ vật khác để phá cửa nhưng bất thành nên đành bất lực chứng kiến cảnh 2 nạn nhân tử vong vì ngạt khói...

Chiều 22/10, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người chết ngạt giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). 2 nạn nhân trong vụ cháy là em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt - chủ cửa hàng hoa) và chị Nguyễn Thị Vân (quê Đắk Nông) là người làm việc cho chị Nguyệt.

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận mọi thứ xung quanh căn nhà vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà sau đám cháy đã bị thiêu trụi, đen kịt.

Clip: Hiện trường vụ cháy cửa hàng hoa tươi khiến 2 người chết thảm. Thực hiện: Hà Nam - Hải Ca

Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt - Ảnh 2.
Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy.

Tập trung 2 bên đường Nguyễn Thái Bình, chợ Hòa Thắng, nhiều người dân vẫn còn chưa hết bất ngờ, đau buồn trước cái chết của các nạn nhân trong cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984).

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, ông Trần Văn Tuyến, người đầu tiên phát hiện vụ cháy, cho biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khoảng 3 giờ sáng. Lúc đó, ông vừa bước ra khỏi nhà để tập thể dục thì bất ngờ thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ cửa hàng hoa tươi nên liền hô hoán mọi người đến chữa cháy.

"Tôi vừa bước ra cửa nhà để đi tập thể dục thì phát hiện đám cháy, trong đó có tiếng nổ lớn. Lúc đó, tôi cố chạy đến để đập cửa và hô hoán để mọi người chạy đến nhưng ngọn lửa cháy quá nhanh...bên trong nhà tôi nghe tiếng người kêu cứu nhưng đành bất lực", ông Tuyến kể lại.

Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt - Ảnh 4.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Ông Mai Ngọc Sơn (trú xã Hòa Thắng) cho biết: "Tôi đang lom khom phụ dọn hàng cho vợ thì nghe người dân hô hoán. Khi tôi chạy đến thì ngọn lửa đã bao trùm cửa hàng hoa. Mọi người dùng búa, nhiều vật khác để phá cửa nhưng bên trong khói mù mịt khiến mọi người không có cách nào phá cửa được. Bên trong thì nghe tiếng người khóc thét, cầu cứu thảm thiết...".

Cũng theo một số người dân địa phương, sau khi chị Nguyệt đi lấy hoa trở về nhà, chứng kiến cửa hàng hoa bị cháy nên lao vào đám lửa để cứu con. Tuy nhiên, khi người mẹ này quay ra thì trên người bị phỏng nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt - Ảnh 5.
Vụ 2 người chết cháy ở Đắk Lắk: Tiếng khóc thét, cầu cứu thảm thiết bên trong ngôi nhà cửa cuốn đóng chặt - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, Đại tá Nguyễn Minh Kính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng sau khi nhận được thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng lập tức có mặt tại hiện trường.

"Nhận được thông tin là đơn vị cử gần 100 cán bộ chiến sĩ, cùng phương tiện tập trung ứng cứu, dập tắt ngọn lửa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ hỏa hoạn", đại tá Kính nói.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 22/10, cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe cứu hỏa tới hiện trường, đến khoảng 4h30 thì dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn đã khiến 2 nạn nhân thiệt mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày