Linh tính kỳ lạ của người phụ nữ bị em trai cùng cha khác mẹ sát hại ở Vĩnh Long

Trung Tính - Lê Nguyễn, Theo Gia đình và xã hội 14:23 22/10/2019

Những người sống gần nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, bà Hoa luôn có giảm giác thấp thỏm, bất an. Thậm chí, nạn nhân còn phải mang két sắt sang gửi nhà hàng xóm.

Chiều 21/10, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố đồng thời bắt giam đối tượng Phạm Phi Đời (44 tuổi, ngụ P.2 , TP.Vĩnh Long), để điều tra tiếp về hành vi "Giết người".

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Hoàng Oanh (SN 1970, vợ của Đời) về hành vi "Che giấu tội phạm".

Linh tính kỳ lạ của người phụ nữ bị em trai cùng cha khác mẹ sát hại ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đối tượng Đời tại trụ sở Cơ quan CSĐT

Thông tin ban đầu được biết, chiều ngày 16/10, người dân phát hiện thi thể bà Phạm Thị Hoa (SN 1958, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long) nằm chết tại nhà riêng với nhiều vết thương tích trên người nên đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Đời được mời về trụ sở Cơ quan CSĐT để tiến hành lấy lời khai. Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm 44 tuổi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, giữa Đời và bà Hoa là chị em cùng cha khác mẹ. Trước đó, Đời có cho người chị này mượn số tiền 50 triệu đồng, tuy nhiên do cần tiền nên Đời đã không ít lần nhắc bà Hoa trả số nợ trên nhưng bất thành.

Khoảng 10h trưa ngày 16/10 vừa qua, Đời cùng vợ đến nhà bà Hoa để đòi nợ nhưng bà Hoa không trả và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc nóng giận, Đời đã dùng tay đánh và dùng dây siết cổ bà Hoa đến chết. Sau khi gây án, Đời chở Oanh rời khỏi hiện trường.

Linh tính kỳ lạ của người phụ nữ bị em trai cùng cha khác mẹ sát hại ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Vợ Đời cũng bị bắt giữ

Vụ án mạng gây xôn xao người dân địa phương. Theo nhiều hàng xóm nạn nhân cho biết, họ rất bất ngờ với lời khai của đối tượng Đời rằng cho chị gái mượn tiền, bà Hoa không trả nên đã sát hại. Bởi theo người dân địa phương, gia đình bà Hoa thuộc diện khá giả. Hơn nữa, nạn nhân là người cho vay tiền lời hàng ngày.

"Tại địa phương, ai cũng biết bà Hoa sống không thiếu tiền và rất sòng phẳng. Việc bà Hoa mượn tiền của em trai dẫn đến mâu thuẫn và bị giết chết như lời khai ban đầu của nghi phạm khiến người dân khó tin. Hơn nữa, Đời thuộc diện nghèo, không có công việc ổn định lại mới vừa ra tù xong", bà Võ Thị Ngọc B. (52 tuổi, hàng xóm nạn nhân) cho biết.

Cũng theo lời bà B., giữa bà và bà Hoa coi như chị em trong nhà. Trước khi sự việc xảy ra, nhiều lần bà Hoa tâm sự với hàng xóm rằng có một dự cảm không lành sẽ đến với bản thân. Thậm chí, bà Hoa còn lo lắng tới mức mang toàn bộ tài sản tiền bạc sang gửi nhờ nhà bà B.

"Bà Hoa vừa sang nhà tôi mang két sắt về nhà để được vài bữa thì xảy ra chuyện. Trước đó, bà Hoa cũng đã nhiều lần chia, có tiền nhiều trong nhà bà thấy bất an. Bà ấy còn nói, sau này khi bà chết thì miễn phúng điếu không nhận tiền ai và hãy lấy tiền của cho những người đến dự đám tang", bà B., nói thêm.