Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 21/06/2017

Hãy để Let’s Go, Jets kể cho bạn câu chuyện có thật từ những kỳ tích tuyệt vời của nhóm cổ động viên trẻ nước Nhật.

Giữa mùa phim hè năm nay, phim điện ảnh Let’s Go, Jets (Tiến Lên Jets!) bất ngờ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc giữa hàng loạt bom tấn đình đám. Với đề tài kỳ tích tuổi trẻ, Let’s Go Jets dựa trên câu chuyện có thật về những cô gái "vui vẻ, tự nhiên và xinh đẹp" của vùng quê Fukui sẽ khiến bạn tin vào phép màu từ nỗ lực của con người.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 1.

Let’Go, Jets khởi chiếu từ ngày 16 tháng 6 tại Việt Nam

Chuyện xoay quanh Hikari (Hirose Suzu) và nhóm bạn cùng câu lạc bộ cổ vũ ngày đêm luyện tập, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Saotome (Yuki Amami), họ đã tái hiện được hình ảnh nhóm nữ cổ động JETS của trường trung học Fukui từng bước lên bục quán quân của cuộc thi cổ động mang tầm quốc gia của Mỹ vào năm 2009.

Hikari ngay từ năm đầu trung học đã có mong muốn gia nhập câu lạc bộ cổ động viên cuồng nhiệt. Động lực đầu tiên của cô chính là vì muốn được cổ vũ cho cậu bạn điển trai Kosuke (Mackenyu) trong câu lạc bộ bóng đá. Thế nhưng dần dà, tình yêu của Hikari dành cho bộ môn thể thao nghệ thuật này đã tạo nên sức bền trên hành trình đến với vinh quang đầy chông gai và hoài nghi.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 2.

"Chỉ là nhảy cổ động thôi mà, sao lại phải buộc tóc mái lên chứ!" - Hikari đáng yêu như bất kỳ nữ sinh trung học nào khác

Chính nhân vật Hikari từng bĩu môi trước ước mơ thi đấu tại Mỹ của cô giáo ngày nào nay đã trở thành "trái tim" của cả đội. Nụ cười của Hikari có tác dụng động viên, lời nói của Hikari có sức mạnh chữa lành, những cô gái trẻ từng bước vượt qua khó khăn của riêng mình để giải quyết thỏa đáng những rắc rối chung của tập thể. Kết quả sau cùng của cuộc thi dù thắng hay thua cũng là kết quả của một kịch bản chỉn chu và đủ sức sưởi ấm lòng người.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 3.

Gái tỉnh lẻ nhảy múa tranh giải ở đất Mỹ ư, chuyện khó tin nhưng có thật!

Nội dung của Let’s Go, Jets thật ra không hề khó đoán. Câu chuyện ước mơ và kỳ tích tạo nên từ nỗ lực gần như là một "đặc sản" điện ảnh của người Nhật. Hơn ai hết, ngay cả chính câu mở đầu giới thiệu về nguồn cảm hứng từ câu chuyện có thật cũng khiến người xem mập mờ đoán ra cái kết. Thế nhưng hai tiếng đồng hồ xem phim không hề là uổng phí đối với một kịch bản tổng hợp được những chi tiết đắt giá nhất trên hành trình chinh phục nước Mỹ của những cô gái miền quê Nhật Bản.

Let’s Go, Jets có kịch bản với tiết tấu vừa phải nhưng dồn dập, tạo cảm giác biên kịch có thật nhiều câu chuyện muốn giãi bày với người xem. Lần lượt những cao trào và kịch tính nối đuôi, theo thứ tự tăng dần về mức độ căng thẳng và sâu đậm hơn về tính nhân văn. Bạn sẽ không thể mảy may rời mắt khỏi màn hình vì cứ mải trầm trồ trước những bộ váy đẹp, những vũ đạo bắt mắt nhưng rồi ngay lập tức lại thẫn thờ, xót xa trước những cô bé cấp ba phải gồng gánh những tủi hờn, ánh mắt nghi hoặc trước khi tỏa sáng ở "đất thánh của bộ môn cổ động".

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 4.

"Chiến thắng ở giải đấu tỉnh đã là khó, sao dám mơ đến đất thánh của bộ môn cổ động"

Bên cạnh kịch bản, phần hình ảnh là một điểm cộng tuyệt vời của bộ phim. Dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ càng vừa diễn tốt lại vừa xinh đẹp, truyền tải được nét tươi vui cần có của bộ môn cổ động. Hirose Suzu qua hai phim điện ảnh ChihayafuruYour Lie In April (Lời Nói Dối Tháng Tư) sang đến Let’s Go, Jets vẫn tiếp tục thể hiện tốt kiểu nhân vật là "nguồn động lực sống" của tập thể. Đặc biệt, nếu bạn từng mê mẩn cặp đôi Chihaya-Arata của Chihayafuru, hãy xem Let’s go, Jets để thỏa niềm thương nhớ cho sự ăn ý tuyệt vời của hai diễn viên trẻ Hirose và Mackenyu.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 5.

Quên Chihayafuru đi, Mackenyu và Hirose trong Let’s Go, Jets mới là chân ái

Hirose Suzu là một nữ diễn viên có tiềm năng với những phân đoạn đặc tả tâm lý, nhưng nhân vật của cô không hề chiếm vị trí độc tôn trong hành trình phát triển câu chuyện của Let’s Go, Jets. Những cô gái khác trong đội cổ động như nhóm trưởng đầy trách nhiệm Ayano (Ayami Nakajo), cô gái hiphop không thể cười Yui (Hirona Yamazaki), nữ sinh có thân hình bụ bẫm Taeko (Miu Tomita)... đều góp câu chuyện của riêng mình vào kỳ tích tập thể. Không thể không kể đến sự xuất hiện "chớp nhoáng" của chàng trai đeo kính Hiroshi (Kentaro) với bản tính lương thiện và chiến thuật cưa cẩm "mưa dầm thấm lâu" có một không hai.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 6.

Những cô nàng xinh đẹp sẽ khiến bạn không ngừng xuýt xoa

Lấy bối cảnh học đường, Let’s Go, Jets không quên dành một vị trí quan trọng cho những người lái đò. Cô giáo Saotome sẽ là một cú twist quan trọng của kịch bản. Hãy kiểm chứng xem danh hiệu "cô giáo địa ngục" do người đẹp Genji: A Thousand-Year Love (Mối Tình Ngàn Năm) Yuki Amami sẽ khiến bạn cảm thấy biết ơn thầy cô của mình đến thế nào.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 7.

Cô giáo Saotome chính là một đốt xương sống còn trong tổng thể mạch phim

Bộ phim này vẫn còn đó những thiếu sót có thể dễ dàng soi thấy. Nguồn nhân lực đóng phim chủ yếu là các diễn viên trẻ, thế nên nếu bạn quá mong chờ vào những màn biểu diễn chuyên nghiệp với vũ đạo sắc sảo, Hirose Suzu và các cô gái với thời gian tập luyện nhập môn vỏn vẹn vài tháng sẽ bộc lộ nhiều phần vụng về và kém đồng đều. Tuy nhiên kỹ năng chưa hoàn hảo thì sẽ có công đoạn hậu kỳ hỗ trợ, thêm cả những góc quay đánh lừa thị giác cùng nhan sắc đằm thắm của các mỹ nữ nước Nhật sẽ khiến sự khó tính của bạn phần nào nguôi ngoai.

Let’s Go, Jets - Câu chuyện có thật về nhóm nhảy gái quê chinh phục nước Mỹ - Ảnh 8.

Sau tất cả, kịch bản Let’s Go, Jets còn khá dí dỏm và thư giãn

Ở thời điểm mà mọt phim Nhật đã chán ngán những kịch bản chuyển thể, remake, những chủ đề quá sức lớn lao hay những cảm xúc điện ảnh đầy thâm trầm, bi kịch, Let’s Go, Jets ra quân ngay giữa mùa phim hè để tưới mát khoảng nghỉ giữa những "bom tấn", "siêu phẩm" màn ảnh đang tả xung hữu đột. Mùa hè là để vui chơi, giống như việc người ta tìm đến Let’s Go, Jets là để thư giãn đầu óc và tìm kiếm một niềm vui sảng khoái đầu kỳ nghỉ dài. Thật may mắn, Let’s Go Jets đủ sức đảm đương yêu cầu đó.

Trailer "Let's Go Jets"

Phim điện ảnh Let’s Go, Jets hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.