Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 19:34 15/04/2017

Năm nay nền điện ảnh Nhật Bản có 4 phim trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes , trong số đó có hai tác phẩm tham gia tranh giải, một tác phẩm góp mặt vào đường đua của Cành Cọ Vàng (Palm D’or).

Phim điện ảnh Nhật được công bố trong danh sách tranh giải chính thức Cành Cọ Vàng là Radiance của đạo diễn Naomi Kawase.

Naomi Kawase là nữ chủ nhân của giải Máy Quay Vàng (Caméra D'or) năm 1997. Đồng thời, sản phẩm điện ảnh thứ tư của cô, The Mourning Forest, đã thắng Giải Thưởng Lớn (Grand Prix) năm 2007 và đây cũng là đại diện nước Nhật khá quen mặt tại liên hoan phim khi ba tác phẩm khác của cô đều từng được giới thiệu tới giới chuyên môn thông qua liên hoan này.

Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 1.

Radiance là đại diện Nhật Bản tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay

Tác phẩm Radiance kể về cuộc gặp gỡ của nữ biên kịch Misako (Ayame Misaki ) và người thợ nhiếp ảnh già đang mất dần thị lực Masaya (Masatoshi Nagase) cùng những thoả thuận kỳ lạ giữa họ. Radiance dự kiến sẽ phát hành tại Nhật từ ngày 27/5 năm nay.

Trong khi đó, phim Before We Vanish do Kiyoshi Kurosawa sản xuất sẽ tham gia tranh giải bên nhánh Uncertain regard, giải thưởng tôn vinh những bộ phim có ý tưởng mới và đạo diễn trẻ, thêm nữa các phim thắng giải này sẽ được hỗ trợ để phát hành tại Pháp. Đây là lần thứ hai sản phẩm của Kurosawa xuất hiện tại đề mục này, bộ phim trước đó của ông là Journey To The Shore đã đem về giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất (Best Director) năm 2015.

Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 2.

Before We Vanish được chuyển thể từ vở kịch cùng tên phát hành năm 2005

Trong phim, người vợ Narumi Kase (Masami Nagasawa) phải chịu đựng cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc cùng người chồng Shinji Kase (Ryuhei Matsuda). Người chồng đột nhiên mất tích vài ngày, khi trở về bên vợ thì trở thành một con người có tính cách hoàn toàn khác. Narumi tạm hài lòng với con người mới của chồng mình, nhưng sau đó lại phát hiện ra anh ta đang là vật chứa cho một trong ba người ngoài hành tinh vừa đến Trái Đất. Bộ phim này dự kiến sẽ ra rạp Nhật Bản vào ngày 9/9 năm nay.

Đại diện thứ ba của Nhật Bản tại Liên hoan Cannes năm nay đến từ nhà phát hành Toho với tên gọi Takeru. Phim sẽ tham gia giải bên lề thuộc quỹ Cinéfondation. Đây là hạng mục đề cử và trao giải cho những nhà điện ảnh tiềm năng từ khắp thế giới. Tokeru sẽ cạnh tranh cùng 15 phim khác để giành cơ hội tìm được bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của ekip tân binh Aya Igashi.

Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 3.

Tokeru là lời tự sự 45 phút của một nữ sinh cảm thấy quá chán chường để sống

Mặt khác, siêu phẩm live-action Blade Of The Immortal lại khiến đạo diễn Takashi Miike lần thứ ba lỡ hẹn với liên hoan phim danh giá. Cách đây sáu năm, bom tấn live-action dưới dạng 3D của ông mang tên Ichi The Killer từng xuất hiện trong danh sách đề cử Cành Cọ Vàng của Cannes năm 2011. Một năm sau đó, Ai And Makoto, một bộ phim chuyển thể khác của ông cũng xuất hiện tại liên hoan phim, nhưng chỉ được chọn để trình chiếu chứ không tranh giải.

Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 4.

Đạo diễn Takashi Miike trong quá trình quay phim khắc nghiệt của "Blade Of The Immortal"

Năm 2017 này đánh dấu cột mốc Takashi Miike quay trở lại sự nghiệp sau ba năm im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan trong quá trình làm phim, bộ phim mới Blade Of The Immortal đã không thể xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục quan trọng nhất. Tuy nhiên phim vẫn sẽ được giới thiệu cho giới phê bình và những người tham dự liên hoan phim trong danh sách Out Of Competition (Những phim không tranh giải).

Blade Of The Immortal lấy chủ đề và bối cảnh tang thương của một giai đoạn phong kiến bệ rạc ở Nhật, khi mà giới Samurai trở nên tha hoá và mất dần địa vị trong xã hội Nhật. Khi đó, Manji (do nam diễn viên gạo cội Takuya Kimura đóng) đã phạm phải điều cấm của giới đạo sĩ khi xuống tay sát hại quá nhiều người.

Người Nhật “rình rang” đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 5.

Vai diễn Manji đánh dấu cột mốc 10 năm nam diễn viên Takuya Kimura quay trở lại hình tượng samurai sau bom tấn Love And Honor

Manji sau đó đã bị một nữ phù thuỷ trừng phạt bằng lời nguyền bất tử. Manji phải bắt đầu hành trình sám hối và rửa tội bằng việc giết 1000 kẻ ác trong nhân gian. Đồng hành cùng ông là một cô gái trẻ từng là nạn nhân sống sót duy nhất trong cuộc thanh trừng đẫm máu của gia tộc và một nhóm samurai bất lương. Blade Of The Immortal sắp sửa ra mắt tại quê nhà vào ngày 29/4.

Liên hoan phim Cannes 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17-28 tháng 5 sắp tới. Với danh sách tác phẩm khá dàn trải ở các danh sách đề cử, liệu người Nhật có làm nên chuyện ở đường đua điện ảnh tầm cỡ quốc tế này?