Hình ảnh con trâu vẫn còn sống bị trói lại, dùng rìu chặt đứt 4 chân trước sự chứng kiến của đông đảo người dân được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình.
Sáng 13/2, trong trận thi đấu của lễ hội chọi trâu Hải Lựu, do hoảng loạn và kiệt sức, một chú trâu bất ngờ đứt chạc chạy ra khỏi sân khiến khán giả được một phen thất kinh.
Ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người đến giữ chỗ từ sớm để tham dự lễ cầu an lớn nhất năm tại tổ đình Phúc Khánh, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã lên tiếng bác bỏ những nghi ngờ về việc vẫn tổ chức nghi lễ treo trâu ở lễ hội Đông Cuông năm 2017.
Mặc dù đã có thông tin hạn chế chỉ có 100 người của 2 làng thắt đai mới được vào bãi tranh cướp nhưng hàng trăm người dân vẫn lao vào đám đông, chen lấn và tranh nhau cướp phết.
Với quan niệm của người làng An Định (Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), nếu rước được lửa từ đình làng về nhà hay còn gọi là "lấy đỏ" thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều tài lộc trong năm mới.
Chiều 7/2 (11 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách đã đổ về làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông để tham dự lễ hội xuân Đinh Dậu và cùng hòa mình vào các phần thi bắt vịt tại hồ nước, bịt mắt bắt lợn đầy vui nhộn.