Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 18:20 09/02/2017

Mặc dù đã có thông tin hạn chế chỉ có 100 người của 2 làng thắt đai mới được vào bãi tranh cướp nhưng hàng trăm người dân vẫn lao vào đám đông, chen lấn và tranh nhau cướp phết.

Cướp phết Hiền Quan là một trò chơi truyền thống, từ tích cổ Thiêu Hoa Công Chúa dùng trò chơi này để luyện quân đánh giặc. Cứ ngày 12 - 13 tháng Giêng hàng năm, hội thu hút rất đông người dân tham dự, trong đó luôn có khoảng gần một nghìn thanh niên ở Hiền Quan và các vùng lân cận trực tiếp tham gia cướp quả phết may mắn. 

Để hạn chế tình trạng tranh cướp bạo lực, theo kế hoạch đã được chỉ đạo và tăng cường từ huyện Tam Nông, lễ hội Phết Hiền Quan 2017 sẽ trở thành cuộc đấu giới hạn, có rào ngăn và được bao bọc bởi lực lượng chức năng bảo vệ lễ hội quanh bãi phết.

Theo quy định của BTC sẽ chỉ có 100 người chia thành 2 đội, mỗi đội 50 người. Giáp thượng và giáp hạ, các thanh niên tranh phết được thắt đai xanh và đai đỏ để phân biệt giữa 2 đội. Trong đền, sau phần tế lễ trang nghiêm cũng là lúc không khí bắt đầu sôi nổi, mọi người hò reo và chờ đợi màn rước phết ra bãi.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 1.

Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian được tổ chức ngày 12 - 13 tháng Giêng tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 2.

Mặc dù đã có thông tin hạn chế chỉ có 100 người cướp phết của 2 làng: 50 đội xanh, 50 đội đỏ nhưng lễ hội phết Hiền Quan năm nay vẫn thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 3.

Rất đông người chờ xem màn tranh cướp phết chiều 9/2 (tức 13 tháng Giêng).

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 4.

Lễ hội ngày hôm nay cướp 3 quả phết và 3 quả dúi.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 5.

Cụ Tiên chỉ khá vất vả trước đám đông đang xô đẩy nhau để mang quả phết ra sân đánh phết.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng vất vả ổn định đám đông đang chen lấn.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 7.

Một sạp hàng phải chạy nhanh khỏi tuyến đường đoàn rước phết ra bãi.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút hiệu lệnh đánh phết bắt đầu đã xảy ra va chạm, lực lượng bảo vệ quả phết và lực lượng chức năng liên tục xảy ra xô xát. Hàng trăm thanh niên từ mọi ngả ồ ạt xông vào giẫm đạp, xô xát giữa các đội để bảo vệ và tranh cướp quả phết. 

Lúc này trên sân không chỉ còn đội xanh và đội đỏ nữa mà là hàng ngàn chàng trai ở các độ tuổi từ các khu trong xã. Tình trạng hỗn chiến tranh giành với sự tham gia của đám đông thanh niên khiến Lễ hội phết Hiền Quan 2017 trở nên hỗn loạn, có lúc đám đông còn lao cả xuống hố ruộng, hoặc hùng hổ kéo lên bờ đê, lao vào du khách đứng xem. Bất chấp sự bảo vệ, ngăn cản của lực lượng chức năng. 

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 8.

Rất nhiều người hào hứng trước lỗ phết trước khi cụ Tiên chỉ thả quả phết xuống

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 9.

Ngay khi 1 quả phết được tung lên, hàng trăm thanh niên nhanh chóng chạy tới tranh cướp.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 10.

Ngay sau khi quả phết được thả là màn tranh cướp khá gay gắt của các thanh niên.

Dù đã lường trước được tình trạng các thanh niên đổ xô ra bãi đất cướp phết tuy nhiên do lực lượng an ninh còn khá mỏng nên dù đã cố gắng bám sát nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn những màn xô xát.

Sau các màn tranh giành, lễ hội kết thúc khi 3 quả phết và 3 quả dúi được các khu phố đưa về nhà, theo nhiều người dân cho biết phần cướp phết bình thường như mọi năm thế này sẽ thu hút được nhiều người quan tâm hơn.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 11.

Những thanh niên không phải đội xanh đội đỏ mệt nhoài khi không cướp và bảo vệ được quả phết.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 12.

Cũng vì tính chất quyết liệt của màn cướp phết, vài năm gần đây, lễ hội xảy ra hiện tượng bạo lực khi một số thanh niên không tuân thủ lệ chơi truyền thống, vốn đề cao tinh thần thượng võ, vô tư.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 13.

Người dân trong vùng tin rằng ai cướp được quả phết đem về thì năm đó cả gia đình làm ăn phát đạt, may mắn. Bởi vậy, cuộc tranh giành diễn ra quyết liệt.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 14.

Một người đàn ông ngã dúi dụi, chịu thua trước đám đông tranh cướp hung hãn.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 15.

Người nọ nhảy lên đầu người kia...

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 16.

Cầm được quả phết trong tay rồi, các đội còn phải che chắn cho người cầm phết không chỉ bằng thân mình mà còn bằng gậy gộc.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 17.

Một chàng trai đã đổ máu sau phần giằng co đầy gay cấn..

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 18.

Các thanh niên cướp phết mệt mỏi đầy bùn đất trên quần áo.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 19.

Niềm vui của những người may mắn đầu năm khi cầm được quả phết lên bờ.

Chùm ảnh: Người dân nháo nhào, nhảy lên đầu nhau tranh cướp phết Hiền Quan - Ảnh 20.

Quả phết đầu tiên năm nay thuộc về ba bố con anh Hà Trung Kiên (SN 1971), khu 1 Hiền Quan, Tam Nông. Đây là quả phết thứ 11 của gia đình anh cướp được suốt các năm qua.