Sống sót sau khi máy bắn đinh bắn xuyên qua miệng

Vũ Nam, Theo 11:49 02/12/2010

Người đàn ông này đã may mắn thoát chết sau khi bị một chiếc đinh từ máy bắn đinh bắn vào mặt, chiếc đinh dài 8,9 cm cắm xuyên qua miệng và ngập sâu phía sau hốc mắt. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Ông Victor Benavidez – đang sinh sống tại Los Angeles, Mỹ, đã may mắn thoát chết sau khi bị một chiếc đinh dài 3,5 inch (8,9 cm) cắm xuyên qua miệng và ngập sâu phía sau hốc mắt trong khi đang dùng máy bắn đinh để sửa mái nhà. Điều đáng kinh ngạc là sau khi bị tai nạn, ông Benavidez không hề cảm thấy đau đớn gì, cho đến khi thấy miệng mình chảy máu.


Chiếc đinh chỉ cần đi sâu khoảng 1mm nữa thôi,
ông Benavidez có thể đã chấn thương não, bị mù hoặc tử vong

Ông Benavidez kể lại: “Tôi không nhớ được chuyện gì xảy ra. Cái máy bắn đinh có gì đó trục trặc, tôi quay ngược nó lại để kiểm tra thì thấy một vật gì đó bay thẳng vào miệng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tôi cũng không thấy đau đớn gì cho đến khi thấy miệng mình chảy máu.”

Theo kết quả chụp X - quang, các bác sỹ tại bệnh viện Cedars – Sinai, Los Angeles, cho biết ông Benavidez đã rất may mắn, vì chiếc đinh trên chỉ cần đi sâu thêm 1 mm nữa thôi, thì có thể ông Benavidez đã bị tổn thương não vĩnh viễn, bị mù hoặc tử vong.


Sau khi bị tai nạn, ông Benavidez không hề cảm thấy đau đớn và vẫn tiếp tục công việc 

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên sau khi phẫu thuật, ông Benavidez cho biết: "Tôi đã không tin vào mắt mình sau khi các bác sỹ đưa cho tôi xem lại kết quả chụp X – quang nữa. Mọi chuyện cứ như một trò đùa ấy. Thật may là tôi vẫn còn sống."

Tiến sỹ Kimberly Lee, người đã thực hiện thành công ca phẫu thuật để rút chiếc đinh ra khỏi miệng ông Benavidez cho hay: “Chúng tôi phải sử dụng kỹ thuật tiểu phẫu của nha khoa để nhổ chiếc đinh ra. Nhưng cũng phải nói là ông Benavidez cực kỳ may mắn mới có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần như vậy. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, ông Benavidez đã có thể nói chuyện bình thường như chưa hề bị tai nạn vậy.”

 Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, ông Benavidez đã có thể
 nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy