Những cô nàng gầy giơ xương kinh dị (Phần 2)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 30/12/2010

Đúng kiểu "da bọc xương" luôn í. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Đối với nhiều phụ nữ thì họ quan niệm "gầy mới đẹp", nhưng gầy ở một mức độ nào đó thì còn có thể coi là đẹp, nhiều cô gái vì muốn cơ thể đẹp hơn đã không ngại ngần nhịn ăn và kết quả là họ sở hữu 1 thân hình "như que tăm" chẳng đẹp chút nào.

Có lẽ nghề sở hữu nhiều người gầy nhất là nghề người mẫu, những người mẫu thường có thân hình rất cao và rất gầy. Người ta thậm chí còn thực hiện bộ ảnh với cái tên "Please don't feed the models" (xin đừng cho người mẫu ăn) với hình ảnh những cô người mẫu ở trong lồng như những con thú ở vườn thú và yêu cầu những người khác đừng cho họ ăn, mục đích là để cho thấy sự gầy gò đến tội tệ của những cô gái này.


Những người mẫu luôn rất gầy.




"Please don't feed the models"

Chúng tớ đã đăng những bức ảnh của những cô nàng gầy giơ xương, còn bây giờ chúng mình cùng xem tiếp hình ảnh của những cô nàng "que tăm" nhé.


Cơ thể chỉ có da bọc xương thôi...


Model siêu cao và gầy.


Chỉ thấy xương là xương.






Khi đã gầy rồi muốn béo lên cũng khó.




Khuôn mặt cũng rất hốc hác.




Gầy quá hiển nhiên sẽ không đẹp chút nào.


Hãy nhìn bụng cô ấy...




Cánh tay bé tí.




Một vũ công múa đây mà.






Con trai cũng có nhiều người rất gầy.