30 tuổi vẫn... mặc tã, nằm cũi, bú bình

VNN, Theo 14:23 06/08/2011

Mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng một người đàn ông người Anh vẫn nằm ngủ trong cũi, mặc tã giấy và bú bình sữa như những đứa trẻ sơ sinh.

Mỗi khi đi ra ngoài, anh Stanley Thornton thường mặc trang phục người lớn. Nhưng khi trở về nhà, anh sẽ hóa thân thành một “đứa trẻ to xác”. Dù đã 30 tuổi nhưng anh Stanley vẫn ngủ trong cũi, mặc tã giấy và bú bình. Đây là hiện tượng paraphilic infantilis - hiện tượng nhi tính ở người trưởng thành.

Anh Stanley bắt đầu mặc tã trở lại vào năm 13 tuổi, vì anh luôn đái dầm làm ướt giường. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn mặc tã mỗi ngày.


Dù đã 30 tuổi nhưng anh Stanley Thornton vẫn bú bình.

Và từ năm 13 tuổi, anh Stanley nhận thấy mình vẫn thích chơi những đồ chơi của trẻ em. Anh bắt đầu quay lại với những trò chơi khi bé như xếp hình Lego, gấu bông, thậm chí thích ngủ trong cũi và ngậm núm vú.


... và thích ngậm núm vú và chơi xếp hình.

Stanley Thornton cho biết, lúc đầu, anh nghĩ mình mắc chứng bệnh nào đó về tâm thần nên mới có những ý nghĩ, sở thích không bình thường như vậy. Nhưng khi lên mạng tìm hiểu, anh biết có nhiều người ở khắp nơi trên thế giới cũng giống mình.

Và năm 2000, anh Stanley đã mở một trang web dành cho những “đứa trẻ to xác”, nơi các thành viên kết bạn và có thể tìm thấy các “bà vú” cũng như tìm được địa điểm mua tã...


Vào mỗi buổi sáng, cô Sandra Diaz sẽ đánh thức anh Stanley trong chiếc giường cũi.

Stanley Thornton tâm sự rằng, anh thấy rất thoải mái khi được đối xử như một đứa trẻ. "Thật tuyệt khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và bạn được trở thành một đứa trẻ, bỏ lại tất cả những lo toan của một người trưởng thành. Đó chính là cách thư giãn... Tôi thích được đối xử như một em bé, để nhận được tình yêu thương và có được cảm giác bình an và được chăm sóc."

Giờ đây, vào mỗi buổi sáng, cô Sandra Diaz, một cựu y tá, sẽ đánh thức anh Stanley trong chiếc giường cũi. Sau đó, cô Diaz sẽ pha sữa và đổ vào bình cho anh bú. "Tôi yêu quý và coi anh ấy như một người cháu của mình vậy", cô Diaz tâm sự.

Câu chuyện này làm chúng ta liên tưởng đến nhà trẻ kỳ dị cho người lớn nhỉ?