Trung Quốc: Thiếu nữ 17 tuổi già như bà lão 60

Nobita, Theo Mask Online 00:00 14/03/2012

Bạn ấy đáng thương, gầy yếu và hom hem như một bà lão.

Cô bạn Mao Á Linh sinh tháng 8/1995 trong một gia đình nông dân ở thôn Hà Khẩu, thị trấn Tác Khê Dục, quận vũ Lăng Nguyên, Hồ Nam, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, Mao Á Linh không khác gì những cô bé cùng thôn, bạn ấy rất xinh xắn, dễ thương và lanh lợi. Năm học lớp 1, lớp 2, Á Linh còn nằm trong top 3 học sinh giỏi trong lớp.


Mao Á Linh thuở nhỏ rất xinh xắn dễ thương.

Nhưng vào tháng 6/2004, Á Linh khi ấy 9 tuổi bỗng nhiên bị sốt cao. Lúc đầu người nhà tưởng bạn ấy chỉ bị cảm cúm và đưa đi chữa trị tại bệnh viện địa phương, nhưng suốt 1 tuần sau đó bệnh tình của Á Linh không hề thuyên giảm. Sau đó, bụng của Á Linh bị sưng phù rất to, bố mẹ của Á Linh lại đưa bạn ấy tới 1 bệnh viện khác để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Á Linh bị xơ gan, phình lá lách. Quá trình điều trị tiêu tốn mất hơn 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 65 triệu VNĐ) sau 1 tháng, nhưng hiệu quả không đáng là bao. 

Cho tới nay Mao Á Linh đã điều trị 8 năm, đã đi khắp các bệnh viện để khám nhưng vẫn chưa tìm ra căn bệnh thực sự mà cô bé mắc phải là gì. 17 tuổi nhưng trông Á Linh như một bộ xương khô, toàn thân co rút, tay chân đóng vảy, mặt mũi xanh xao tiều tụy, không khác gì một bà lão 60 tuổi. Gia đình Á Linh rất nghèo, sau 8 năm, họ đang gánh trên mình khoản nợ 80.000 Nhân dân tệ (khoảng 263 triệu đồng) và nỗi đau đớn trước cảnh bệnh tật của cô con gái đáng thương. 


"Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" nhưng Á Linh lại gầy gò, hom hem như một bà lão.

Gia đình Á Linh rất hi vọng sẽ có người hảo tâm giúp cô bé khám bệnh ở những nơi có điều kiện y tế tốt, tìm ra căn bệnh thực sự và chữa trị tận gốc, để Á Linh có cơ hội trở về đúng với tuổi của mình, được đến trường, được vui đùa với các bạn.