Xót xa người phụ nữ 27 tuổi... già nua vì lão hóa

Bài: Ái Nhi; Ảnh: Hyn Cus, Theo 00:00 18/11/2011

Lại một trường hợp lão hóa kỳ lạ và lần này là ở Hội An.

Chúng tớ về thăm nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1984) trong những ngày Hội An mưa dầm dề thì được biết chị Mai đang điều trị ở Đà Nẵng. Mẹ chị Mai kể chị ấy thường phải đi điều trị từ nơi này đến nơi khác trong hơn 15 năm qua.

Chị Mai già nua vì lão hóa.

Khi chúng tớ đến, chị Mai đang nằm trên giường bệnh, người gầy rộc và ốm yếu, chị kể về quá trình bị bệnh của mình một cách chậm rãi. Năm chị 12 tuổi, trên mình nổi những vết mẩn đỏ li ti. Bắt đầu từ tay rồi lan ra khắp người, da mặt thì phồng rộp lên rồi biến dạng. Gia đình đưa chị đi chữa từ Đông Y tới Tây Y đều không đỡ. Cũng từ đó, bệnh chồng bệnh, chị Mai thường xuyên đau ốm vặt và bị suy nhược cơ thể. Một mặt là vì bệnh tật, một mặt là vì sự dị nghị của những người xung quanh khi thấy sự thay đổi của chị, chị Mai đành phải nghỉ học khi đang học lớp 5. 


Các vết mẩn đỏ bắt đầu nổi từ cánh tay, đến nay vẫn còn di chứng.



Từ khi bị bệnh, chị chẳng làm gì mà ở nhà vì sức khỏe rất yếu. Hồi trước, chị có đi làm ở một tiệm may ở Hội An một thời gian rồi buộc phải nghỉ làm vì đau ốm liên miên. Những năm gần đây, bệnh của chị ngày một nặng hơn. Chị kể không biết trên người hiện có bao nhiêu thứ bệnh nữa. Vì sức khỏe ốm yếu nên chị cũng không làm việc gì, chỉ ở nhà trông con nhưng nhiều khi trở trời bệnh nặng thì dù một việc nhỏ cũng không làm được. Chị kể, bệnh của chị là gì chị cũng không rõ nữa. Chị đi khám rất nhiều nơi nhưng cũng không đỡ là bao. Cứ trái gió trở trời là phải nhập viện. May mắn có một vài nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào tiền viện phí và thuốc men nên đỡ đi phần nào.


Ảnh chứng minh thư nhân dân của chị Mai. (Ảnh Dân trí).


Chị Mai trong phòng bệnh.

Chị Mai chỉ mong muốn là được chữa khỏi bệnh, có cuộc sống bình thường để chăm sóc và nuôi dạy con như bao người khác mà thôi. Chúng mình cùng chúc cho chị Mai sớm được chữa khỏi bệnh nhé!