Tái hiện những bức ảnh tuổi thơ kiểu "trùng hợp" (P.3)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 16/11/2011

Chụp ảnh kiểu này thú vị lắm í. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Đây là trào lưu chụp lại những bức ảnh y hệt hồi ấu thơ. Sẽ thật thú vị khi nhìn lại sự thay đổi của chính mình theo thời gian đúng không nào? Cái khó của kiểu chụp ảnh này là phải tìm được góc chụp và trang phục giống như xưa. Ngoài ra bạn cần phải chỉnh sửa màu ảnh cho khớp ảnh cũ nữa...

Hãy cùng xem những bức ảnh tái hiện tuổi thơ theo kiểu "trùng hợp" độc đáo này nhé!


Cái cốc có vẻ hơi khác nhỉ?


Khi già đi, cả hai chị em đều béo lên.


Mọi thứ không hề thay đổi kể cả cái vòng cổ.


Cô í đã phải may một chiếc váy y hệt hồi nhỏ.


Khuôn mặt đã già đi nhiều.


Trẻ con dùng xe đạp bé, lúc lớn thì dùng xe đạp to hơn.


Chụp ảnh kiểu này thật hay ho đúng không?


Chú cún từ lúc bé đến lúc lớn này. Đáng yêu quá!!!


Sở thích chui vào hộp.




Vẫn "ngầu" như ngày nào...


Vẫn khuôn mặt tâm trạng ấy...




Cô í đã tập múa ba lê từ bé đến lớn.


Khuôn mặt gần như không thay đổi mấy.




Quay lại với những món đồ chơi ngày bé.


Từ bé đã rất ra dáng nhé, lớn lên lại càng đĩnh đạc hơn.


Bức ảnh này hài hước quá!


Vẫn chiếc giường ấy nhưng tất cả đều đã lớn rồi.


Khuôn mặt tâm trạng từ lúc bé đến lúc lớn.






Bụng thay đổi quá nhỉ?