Tái hiện những bức ảnh tuổi thơ kiểu "trùng hợp" (P.2)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 13/02/2011

Trào lưu chụp ảnh siêu hot đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Kiểu chụp lại những bức ảnh giống tuổi thơ của mình là một cách chụp ảnh hết sức hay ho đấy các bạn ạ. Đây là cách để bạn so sánh xem hiện nay và ngày trước bạn đã thay đổi như thế nào. Bên cạnh đó khi cả gia đình cùng tham gia chụp những bức ảnh như này lại càng thú vị, vì điều này sẽ khiến gia đình bạn trở nên vui vẻ và gắn kết hơn.

Cái khó của chụp ảnh kiểu này là tìm kiếm trang phục, có thể bối cảnh sẽ đơn giản hơn vì đó vẫn là góc nhà, góc sân ngày nào. Nhưng những bộ trang phục của bạn khi còn bé bạn không còn mặc vừa nữa, việc tìm những bộ trang phục tương tự như vậy với kích thước to hơn là không dễ chút nào, đấy là chưa kể thời gian đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Chúng ta cùng xem những bức ảnh tái hiện quá khứ kiểu "trùng hợp" vô cùng độc đáo này nhé. Có bạn nào muốn chụp ảnh kiểu như này không???


Vẫn áo kẻ và kiểu đeo kính sành điệu.


Nụ cười vẫn tươi như ngày nào nhỉ?


Bánh ga-tô giờ đây đã được thay thế bằng pizza và những lon nước.


Tivi bây giờ đã to hơn rất nhiều rồi.


Chiếc giường vẫn không thay đổi.


Vươn vai nào...


Vẫn cái dáng ăn đấy.


Tạo dáng bên máy khâu.


Giờ đã cao lớn hơn.


Dáng ngồi chơi ở sân.


Ngộ quá.


Đắp mặt nạ từ nhỏ đến lớn.


Anh này kiếm được bộ trang phục y chang hồi nhỏ.


Liệu có phải vẫn là chú mèo ngày xưa không nhỉ?


Siêu nhân đây!!!


Bức ảnh của 2 chị em gái.


Giống như y hệt nhé.


Bé thích đọc sách, giờ lớn lại càng thích hơn.


Cha và con.


2 chị em.


Giống nhau chưa nè.


Lớn rồi còn chơi đồ chơi trẻ con, buồn cười nhỉ?