Những nhóc quanh năm dùng đồ màu hồng và xanh

Ngựa Vằn (Theo DM), Theo 12:06 14/09/2010

Tất tần tật đều 1 màu thôi, hix... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

JeongMee Yoon là một nhiếp ảnh người Hàn Quốc, hiện cô đang sống và làm việc tại Seoul. Năm 2006 cô trở thành thạc sỹ mỹ thuật tại trường nghệ thuật ở New York, Mỹ. Cô đã bỏ ra 5 năm để thực hiện một dự án thú vị, đó là tìm và chụp những em bé chỉ thích dùng đồ màu xanh nước biển hoặc hồng. Hầu hết những bức ảnh cô chụp dưới đây đều được thực hiện tại Seoul, Hàn QuốcNew York, Mỹ, cô đã sống ở New York từ năm 2004 đến năm 2006.


Căn phòng tràn ngập đồ màu hồng...

Ý tưởng của dự án “Hồng và xanh” này xuất phát từ cô con gái 5 tuổi của cô, bé thích màu hồng đến mức chỉ mặc quần áo hồng, dùng đồ đạc màu hồng và chơi những thứ đồ chơi cũng màu hồng. Từ đó cô bắt đầu tìm kiếm những em bé như vậy.


Bé trai thích màu xanh.

Cô chia sẻ: “Để làm được việc này đầu tiên tôi tìm từ bạn của những đứa con tôi. Sau đó khi tìm được những cô bé, cậu bé thích màu hồng hoặc xanh như vậy tôi gặp bố mẹ chúng, giải thích về công việc tôi làm để chụp ảnh. Tôi cũng đã phải đăng tìm cả trên mạng nữa.”


Cô JeongMee Yoon với bộ sưu tập màu đen.

Một điều thú vị mà chúng ta có thể thấy ở những bức ảnh là cô luôn sắp xếp các đồ vật theo thứ tự từ to đến bé, công việc sắp xếp cũng không hề đơn giản chút nào. Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh độc đáo này nhé.

Bộ sưu tập của những bạn thích màu hồng.

























Bộ sưu tập của những bạn thích màu xanh nước biển.