Bộ sưu tập đắt giá của những nghệ sỹ bậc thầy

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 12:00 11/09/2010

Cùng khám phá bộ sưu tập thú vị này nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Đối với những nghệ nhân bậc thầy thì ngay cả đồ phế liệu như phụ tùng ôtô, hay từ những đồ nhựa cũ hỏng, những khúc gỗ vô tri vô giác... cũng có thể được sử dụng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật để đời. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nhé! 

1. Tượng danh nhân bằng lưới mắt cáo của Ivan Lovatt

The Beatles, Michael Jackson… đều được khắc họa lại chân dung chỉ bằng những mảnh lưới mắt cáo mỏng manh nhưng rất độc đáo. Ivan Lovatt là chủ nhân của những bức tượng kỳ lạ này. Ông dùng những mảnh lưới mắt cáo mỏng, ghim và đan kết lại với nhau thành những bức chân dung có một không hai về những nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới. Từ những nhạc sĩ, những ca sĩ, cho tới những nhà thám hiểm, đều được tái hiện lại một cách chân thực.


Ivan Lovatt bên cạnh tượng Sir Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.

Dame Edna Everage với cặp kính mang đậm dấu ấn của bà.

The Beatles.

 Bob Dylan.

Michael Jackson.

Albert Einstein.


John Lennon.
 
2, Bộ sưu tập “Đột biến” của Ji Yong Ho

Ji Yong Ho, một nghệ sỹ người Hàn Quốc đã sử dụng những mảnh lốp xe ôtô để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mà ông gọi là “Đột biến”. Dưới bàn tay và khối óc của người nghệ sỹ tài ba, những chiếc lốp xe bỏ đi dường như được tái sinh, nhưng dưới một hình thức hoàn toàn mới.




Rất sống động phải không nào?






3, Bộ sưu tập Steampunk của James Corbett

James Corbett, nghệ sĩ 46 tuổi người Australia tạo ra những tác phẩm độc đáo từ những bộ phận bỏ đi của các loại xe hơi cũ. 

Ngay từ lúc còn bé, James Corbett đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình, khi đó, bạn bè ông thường nhận xét rằng “...lớn lên cậu sẽ là một nghệ sỹ lớn”. Tuy nhiên, mãi cho đến khi 36 tuổi, những tài năng tiềm ẩn của James mới thực sự được đánh thức. Vào thời điểm đó, James mở một cửa hàng sửa xe ôtô, và chính công việc hàn gắn các bộ phận của những chiếc xe bị hỏng nặng sau tai nạn đã khiến ông nghĩ đến một ý tưởng mới mẻ - tạo hình bằng những bộ phận bỏ đi của xe hơi. Nghĩ là làm, James lập tức đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình và tập trung vào việc sáng tác nghệ thuật.

Bộ sưu tập của James Corbett đã từng được trưng bày ở nhiều nơi trên thế giới, và cũng có nhiều người đã trả giá rất cao cho những tác phẩm này.




1 chú cú nè.

Sóc đó.


Người cưỡi ngựa.

Cừu này.






Rất ấn tượng nhỉ?

4, Bộ sưu tập “đồ nhựa” của Sayaka Ganz

Sayaka Ganz, 33 tuổi, một nghệ sỹ đến từ bang Indiana, Mỹ, đã sử dụng các loại đồ nhựa cũ hỏng để tạo nên những con vật hết sức sinh động.

Sayaka thu thập hầu hết tất cả các loại phế thải nhựa từ nơi cô làm việc đến các cửa hàng gần nhà, sau đó tỉ mỉ ghép từng mảnh nhựa lên một khung dây cho đến khi nó có hình khối. Nhiều tác phẩm phức tạp có tới hơn 500 miếng ghép, khiến Sayaka phải mất tới một tháng mới hoàn thành. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô đều được trả công xứng đáng, khi có người đã từng trả 12.000 USD cho mỗi tác phẩm này.







Phải tỉ mẩn lắm thì mới có thể hoàn thành những tác phẩm như này...

5, Bộ sưu tập động vật gỗ của Heather Jansch

Những khúc gỗ trôi dạt trên sông mùa nước lũ thường được người ta vớt lên để làm củi đun nấu. Nhưng đối với nữ nghệ sĩ người Anh, Heather Jansch, 60 tuổi thì những khúc gỗ thô ráp ấy trở thành các tác phẩm điêu khắc hết sức độc đáo.