Người phụ nữ không thể kiếm việc làm vì... quá béo

Habi, Theo Mask Online 10:00 31/03/2012

Chính vì vậy, cô ấy đã yêu cầu Chính phủ phải trả cho mình một số tiền lớn để phẫu thuật giảm cân.

Sara Agintas đến từ Milton Keynes (Anh),  là mẹ của 6 người con. Cô nặng 204kg và không thể đi làm hay đi du lịch vì quá béo. Chính vì vậy, cô Sara đã yêu cầu Chính phủ phải trả cho mình 14.000 Bảng Anh (tương đương 466 triệu VNĐ) để phẫu thuật dạ dày. Quả là một người phụ nữ kỳ quặc các bạn nhỉ?

Sara cho biết, cô gần như đã dành cả cuộc đời cho việc ăn vặt. Bà mẹ 43 tuổi này thừa nhận, trong thời kỳ mang thai đứa con thứ 6, cô đã từng uống 12 can bia một ngày. Sau khi sinh con, Sara Agintas tăng cân "vùn vụt" và không thể tập thể dục để lấy lại vóc dáng vì cô cho rằng, nó khiến cô... đau đớn. Mỗi ngày, Sara Agintas tiêu thụ khoảng 6.790 calo.

Thực đơn ăn vặt của Sara Agintas khiến cô phải chi tiêu khoảng 200 Bảng (tương đương 6,6 triệu VNĐ)/một tuần. Cô nói: "Tôi không thể làm việc vì tôi quá béo, không có nổi một chiếc ghế văn phòng nào phù hợp với tôi. Thậm chí, tôi chỉ có thể đứng lên trong 2 phút tại một thời điểm mà thôi."


Với cân nặng 204kg, cô Sara Agintas không thể làm việc hay đi nghỉ mát.

Ngoài lý do kiếm việc làm, nguyên nhân quan trọng hơn khiến Sara Agintas yêu cầu Chính phủ hỗ trợ 14.000 Bảng Anh (tương đương 466 triệu VNĐ) cho việc phẫu thuật dạ dày là vì cô muốn… đi du lịch. Người phụ nữ này thừa nhận, cô không thể đi nghỉ mát vì ghế máy bay quá nhỏ so với thân hình cô.

Lần đầu tiên Sara Agintas mang thai là vào năm 17 tuổi, lúc đó cô nặng 93kg. Cô nói rằng mình rất hạnh phúc khi làm mẹ nhưng việc mang thai khiến cô luôn có cảm giác thèm ăn vặt. Các bác sĩ đã khuyến cáo cô cần hạn chế số lượng thức ăn và có một sự thay đổi mạnh mẽ đến chế độ ăn uống của cô.


Đồ ăn nhanh khiến cơ thể Sara tích trữ nhiều calo thừa và cô tăng cân "vùn vụt" sau khi sinh con.

Sara Agintas nói thêm: “Tôi không đủ khả năng thuê một huấn luyện viên thể dục hoặc phẫu thuật giảm cân. Tôi cần sự giúp đỡ từ chính phủ. Tôi biết đó là lỗi của tôi nhưng tôi không thể ngừng ăn.”


Lần sinh con thứ nhất, Sara nặng 93kg. Hiện tại cân nặng của cô đã là 204kg.


Sara Agintas bên gia đình.