Hơn 20 năm bị ám ảnh bởi... chuối

Vũ Nam, Theo 09:58 02/07/2011

Sau hơn 20 năm chịu đựng nỗi ám ảnh vì chuối, cuối cùng thì Paula Ross đã thoát khỏi nỗi sợ hãi này.

Paula Ross, 23 tuổi, hiện đang cư trú tại Kilmarnock, Ayrshire, Anh, cực kỳ sợ chuối, cô thậm chí còn buồn nôn khi tiếp xúc với loại hoa quả này. Tuy nhiên, sau khi tham gia một chương trình chữa trị bằng phương pháp tâm lý trị liệu, Paula đã hết cảm giác sợ chuối và giờ cô có thể ăn chúng một cách ngon lành.


Cô Paula từng rất sợ chuối.

Paula chia sẻ: “Trước đây khi ở trường, bạn bè thường cầm vỏ chuối đuổi tôi quanh sân trường và cười cợt tôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, liệu pháp chữa bệnh mà tôi đang tham gia đã giúp tôi không còn sợ chuối nữa.”

Ông John Bruce, hiện đang làm việc tại trung tâm Epilepsy Connections ở Paisley, Renfrewshire, Anh, là người trực tiếp chữa trị cho Paula cho biết: “Phương pháp chữa bệnh của chúng tôi có tên gọi là lập trình ngôn ngữ thần kinh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bệnh nhân để dạy họ cách loại bỏ những ký ức xấu và thay thế chúng bằng những ký ức tích cực.”


Giờ cô có thể ăn chuối 1 cách ngon lành.

Khi nhắc đến trường hợp của Paula, ông Bruce cười và nói: “Nỗi ám ảnh của Paula thật kỳ lạ. Trước khi nói chuyện với cô ấy, tôi không thể tưởng tượng được rằng lại có người bị chuối ám ảnh. Tôi gợi lại cho cô ấy những hình ảnh và cảm giác bình thường khi cô ấy cầm một quả chuối. Sau đó, tôi sẽ gợi lại quãng thời gian mà cô ấy chưa sợ chuối. Tôi dạy cô ấy liên kết những cảm giác tích cực với chúng. Tôi chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào như vậy trước đây. Vì thế, tôi rất vui khi đã giúp cô ấy vượt qua được nỗi ám ảnh của mình.”



Về phần mình, Paula cho biết: “Sau một khoảng thời gian điều trị tôi đã có thể đi ăn trưa với bạn bè và không phải lo lắng về việc xung quanh mình xuất hiện một vài quả chuối. Thật kỳ diệu.”