Cô gái mắc chứng bệnh… sợ đàn ông

Ngựa Vằn, Theo 10:08 01/06/2011

Mỗi lần gặp đàn ông là cô có thể bị choáng từ 10 phút đến 1 tiếng.

Emily Day, một nhân viên làm về tuyển dụng, 26 tuổi, sống ở Essex, Anh, hiện giờ vẫn còn độc thân vì cô mắc một chứng bệnh sợ đàn ông. Căn bệnh kỳ lạ này khiến cô luôn bị sợ hãi khi nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào.


Cô Emily Day bị mắc chứng sợ đàn ông.

Thậm chí Emily còn nói rằng những nỗi sợ về nhện hay về độ cao không thể nào bằng nỗi sợ từ những người đàn ông đang gõ cửa ở ngoài nhà cô. Cô Emily cũng không biết nỗi sợ của mình là bắt đầu từ khi nào, điều đáng quan tâm là cô Emily cũng không phải là người đồng tính, vì thế nỗi sợ của cô thật là kỳ lạ.

Emily lớn lên trong một gia đình chỉ toàn phụ nữ và có thể điều đó đã góp phần vào chứng bệnh của cô. Bố mẹ cô chia tay khi cô mới 6 tuổi. Emily kể lại là khi cô 13 tuổi, cô phải ký nhận bưu phẩm của 1 người đàn ông đứng ngoài cửa, khi đó cô đã rơi vào trạng thái choáng. Cô nói rằng mỗi lần gặp đàn ông là cô có thể bị choáng từ 10 phút đến 1 tiếng.


Mỗi lần gặp đàn ông là cô có thể bị choáng từ 10 phút đến 1 tiếng.

Emily chia sẻ: “Mẹ tôi đã đưa tôi đến gặp bác sĩ và họ chẩn đoán tôi bị mắc hội chứng sợ nam giới. Khi đó tôi đã rất vui mừng vì người ta tìm ra căn bệnh của mình. Nhưng thật đáng buồn là căn bệnh này không có cách nào để chữa.”

Tuy nhiên khi lớn lên, chứng bệnh của cô cũng đã giảm bớt. Cô đã từng cố gắng thử hẹn hò nhưng cuối cùng cô không vượt qua được nụ hôn. Cô hy vọng là sẽ tìm được một người đàn ông nào giúp cô vượt qua chứng bệnh này. Còn nếu không cô sẽ cân nhắc việc thụ tinh nhân tạo. Cô tâm sự: “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp được một ai đó giúp tôi vượt qua được chứng bệnh sợ nam giới này, tôi có thể cưới và có con với người đó.”


Khi còn nhỏ cô cũng đã mắc chứng bệnh kỳ lạ này.

Emily hiện đang là một nhân viên tư vấn tuyển dụng, công việc của cô phải tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, tuy nhiên cô đã phải cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi. Cô chia sẻ thêm: “Hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình và tôi phải chấp nhận mọi thứ. Tôi hiểu rằng mọi người nghĩ rằng tôi bất bình thường nhưng tôi đang phải sống với 1 căn bệnh mà chính tôi cũng không kiểm soát được.”