Hãi hùng với những đoàn tàu đông kinh hoàng (Phần 2)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 29/01/2011

Chen chúc, lộn xộn, đông nghịt người và vô cũng nguy hiểm... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Chắc các bạn chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh những đoàn tàu hỏa siêu đông ở một số nước Châu Á như Indonexia, Băng-la-đét... nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là dân số quá đông và ý thức người dân cũng như công tác quản lý ở các nước này còn chưa được thực hiện tốt. Tình trạng này đã xuất hiện từ nhiều năm và cho đến bây giờ người ta vẫn chưa có thể giải quyết được triệt để.

Có thể nói những hành động bám vào tàu, đứng trên nóc tàu và vô cùng nguy hiểm. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì khi mọi hành động đều rất chênh vênh và không có bất cứ một sự bảo vệ nào. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh của những con tàu đông kinh hoàng tại một số nước châu Á nhé.


Xa xa là đoàn tàu đông nghịt người...


Mọi người bám vào mọi chỗ có thể bám.


Quang cảnh đông khủng khiếp.


Rất nhiều người đứng ngồi trên nóc tàu.


Mọi người còn có vẻ rất vui vẻ.


Còn vẫy chào nữa chứ.


Như thế này vô cùng nguy hiểm.


Nhảy từ tàu này sang tàu kia là chuyện... bình thường.


Nhìn từ xa...


Trẻ con cũng trèo.



Còn dưới đây là hình ảnh lễ hội rất đông người tham gia và cảnh những chiếc thuyền cũng đông nghịt.


Tất cả mọi người cùng làm lễ.




Rất nhiều người có mặt tại đây.




Nhìn từ xa mới thấy được ở đây đông đến mức nào.




Những đoàn thuyền cũng đông.