Hãi hùng với những đoàn tàu đông kinh hoàng

Ngựa Vằn (Theo DM), Theo 14:03 26/07/2010

Người đứng bám vào tàu, đứng trên nóc tàu... thậm chí cả còn không nhìn thấy tàu, chỉ thấy toàn người là người... Thực sự là một cảnh tượng hãi hùng.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Những chuyến tàu kinh hoàng như này chúng ta dễ dàng thấy ở một số nước châu Á như IndonexiaẤn Độ, do mật độ dân số đông cũng như công tác quản lý của tàu còn chưa chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng người bám và trèo lên tàu để đi rất nhiều.

Tại Ấn Độ, tình trạng này đã xuất hiện từ những năm 1940 kéo dài đến tận bây giờ. Việc những đoàn đông thế này vừa làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước mà còn hết sức nguy hiểm. Hành động leo và bám ở 2 bên sườn tàu hay đứng trên nóc đều có thể dẫn đến việc tuột, ngã xuống dưới nhất là khi tàu đang chạy với vận tốc nhanh.

Dưới đây là những hình ảnh tại Indonexia:






Chen nhau đứng...


Ngồi lên nóc tàu.














Nếu bị ngã xuống thì rất nguy hiểm.


Có cả trẻ con nữa.














Bên trong cũng chật...




Thật sự là một cảnh tượng hãi hùng.












Còn đây là hình ảnh những đoàn tàu của Ấn Độ:


Đoàn tàu xuyên biên giới Ấn Độ - Pakistan.










Hình ảnh này đã có từ rất lâu rồi.


Chả thấy tàu đâu nữa, chỉ thấy người là người.