Cụ bà nhảy dù mừng sinh nhật 101 tuổi

Habi & Alex, Theo Mask Online 12:00 22/03/2012

Thành tích này đã giúp cụ trở thành người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới.

Cụ bà Mary Elle Hardison đến từ Ogden, bang Utah, Mỹ đã khiến mọi người bất ngờ trong ngày sinh nhật lần thứ 101 của cụ. Mặc dù đã cao tuổi nhưng cụ Mary vẫn có thể… bay lên không trung bằng dù lượn đấy các bạn ạ!

Khi cụ Mary tiết lộ cho các thành viên trong gia đình ý định tổ chức dịp sinh nhật đặc biệt, mọi người đã rất lo lắng cho sự an toàn của cụ. Nhưng sau đó, chuyến bay cũng diễn ra suôn sẻ dưới sự cổ vũ của gia đình và đã mang lại cho cụ Mary những cảm xúc đầy thích thú.


Cụ bà Marry Elle Hardison đã trở thành người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới.

“Chiến tích” đáng kinh ngạc của cụ bà dũng cảm này đã đánh bại kỷ lục của một cụ bà 100 tuổi trước đó và được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là “Người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới”.

Clip về chuyến bay ấn tượng của cụ bà 101 tuổi.

Cụ Mary rất bất ngờ khi biết được chuyến bay của mình đã trở thành kỷ lục thế giới. Cụ Mary cho biết thêm, nhảy dù cũng là sở thích của người con trai 75 tuổi của cụ. Cụ nói: “Tôi không muốn con trai qua mặt mình, tôi không muốn nó làm điều gì đó mà tôi không thể làm được. Vì vậy tôi quyết định thực hiện chuyến bay này. Tôi chỉ muốn có một chuyến bay nho nhỏ, không hề có ý định phá kỷ lục thế giới.”

Cụ Mary Elle Hardison chia sẻ thêm: “Mong muốn của tôi là những người cao tuổi hãy tiếp tục thực hiện những dự định và ước muốn khi sức khỏe của họ còn cho phép. Hãy sống thật tích cực và lạc quan.”


Với chuyến bay cực ấn tượng này...

Sự sợ hãi không bao giờ có trong từ điển của cụ, trước đó, cụ đã tham gia tất cả các trò chơi tàu siêu tốc dành cho người lớn ở Disneyland để ăn mừng sinh nhật lần thứ 90. Cụ  Mary nói với Sách Kỷ lục Guinness rằng không có lý do nào để sợ hãi việc nhảy dù bởi vì có rất nhiều người đã từng làm được mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Cụ nói: "Nếu nó an toàn với mọi người thì nó an toàn với tôi."

Diane Swain, cháu gái bà chia sẻ: "Phản ứng ban đầu của tôi là: "Không, mọi người không thể để cho bà nhảy." Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, tôi biết bà của tôi có đủ sức khỏe để biết nếu bà muốn làm gì, bà sẽ có thể làm được điều đó."


Hẳn là cụ bà Mary đã có 1 ngày sinh nhật đáng nhớ.


Cụ bà Mary bên gia đình.