Có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về cái tên Simon Beck, nhưng sau ngày hôm nay, bạn sẽ không thể quên những công trình nghệ thuật giữa băng giá của ông. Simon là một nghệ sĩ nổi tiếng về nghệ thuật vẽ các chi tiết trên tuyết bằng cách... đi bộ trên tuyết rơi.. Ông ấy đi chính xác từng bước và tạo nên các tác phẩm rất, rất ấn tượng. Có thể bỏ ra hàng giờ để tạo nên tác phẩm như thế này mặc dù nó sẽ bị bao phủ bởi tuyết rơi hoặc bị thổi bay đi bởi ngày hôm sau, nhưng điều đó cũng không khiến người đàn ông này ngừng sáng tạo ra những tác phẩm mới.
Simon đi bộ qua những lớp tuyết mới trong đôi giày đặc biệt để tạo ra bức tranh nghệ thuật của mình.
Ông ấy có thể dễ dàng đi bộ hàng dặm chỉ để tạo ra một bức tranh.
Luôn từ từ, chậm rãi.
Những kết quả này là thành quả của sự nỗ lực.
Điều thú vị nhất về những tác phẩm nghệ thuật này là việc nó có thể biến mất ngay ngày hôm sau.
Bức tranh hình ngôi sao tinh xảo này được tạo ra trong thung lũng Savoie gần núi Mont Blanc.
Thật khó có thể tin rằng người đàn ông này đã dành rất nhiều thời giờ làm ra chúng.
Simon đã sử dụng không gian giữa các nhà nghỉ và những ngọn núi tại khu nghỉ mát trượt tuyết Les Arcs để tạo ra kiệt tác của ông.
Ông tạo ra những mô hình rất lớn mà người ta chỉ có thể thấy sự khác biệt khi nhìn từ góc nhìn khác nhau từ trên cao.
Tại những thời điểm khác nhau trong ngày, những sáng tạo của ông sẽ lại khác biệt.
Chân dung của người nghệ nhân bậc thầy này bên một tác phẩm của ông.