Châu Phi: Càng béo thì... càng đẹp

Jeans, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 18/01/2013

Tại một quốc gia ở châu Phi, béo được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp.

Trong khi phụ nữ trên khắp thế giới nỗ lực để sở hữu thân hình cân đối đầy bắt mắt thì tại một nơi xa xôi của châu Phi, béo lại được coi là hiện thân của... cái đẹp. Tại quốc gia Tây Phi có tên Mauritania, việc một bé gái trở nên... béo là vô cùng cần thiết. Chúng thường được gửi đến những "trại béo" (đối lập hoàn toàn với các trung tâm thể dục thẩm mỹ) trong kỳ nghỉ với niềm hy vọng tăng cân nhanh chóng.
 
Châu Phi: Càng béo thì... càng đẹp 1
 
Châu Phi: Càng béo thì... càng đẹp 2
Tại quốc gia Tây Phi có tên Mauritania, việc một bé gái trở nên... béo là vô cùng cần thiết. 

Theo như cô Mint Ely, người đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ, hàng năm, các bé gái từ khi mới 5 tuổi đã phải theo phong tục truyền thống có tên gọi Leblouh. Leblouh giống như một cách để chúng có cơ hội tìm được người chồng tiềm năng, tuy nhiên bằng cách tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ, kể cả có bị nôn mửa. Ely cho biết tại Mauritania, người dân quan niệm rằng kích thước của người phụ nữ phản ánh... tầm quan trọng của cô trong trái tim người chồng. 
 
Châu Phi: Càng béo thì... càng đẹp 3Bị ép phải béo.
 
Thật kinh khủng khi biết rằng các bé từ 5, 7 tới 9 tuổi hàng ngày phải ăn hết 2kg ngũ cốc trộn với 2 cốc bơ kèm 20... lít sữa lạc đà. Như vậy, mỗi ngày, một bé tiêu thụ 16.000 calo, so với chế độ ăn của người bình thường 2.000 calo.
 
Châu Phi: Càng béo thì... càng đẹp 4

Quá trình tăng cân khủng khiếp này thường được thực hiện trong các kỳ nghỉ hoặc vào mùa mưa khi lượng sữa dồi dào. "Phương pháp tra tấn hiện đại" có thể thay đổi nếu các bé gái "lười ăn". Fatima M'baye, luật sư bảo vệ quyền trẻ em chia sẻ: "Các cô bé sẽ được gửi tới trại với lời giải thích rằng béo sẽ đem lại hạnh phúc. Các "giáo viên" sẽ dùng vài cái gậy kẹp vào đùi bé gái để phá vỡ mô nhằm đẩy nhanh quá trình vỗ béo". 

Một số hình thức đối phó với tình trạng lười ăn khác bao gồm "zayar" - sử dụng 2 chiếc gậy kẹp vào 2 bên của ngón tay hoặc chân. Nếu trẻ không chịu ăn uống, họ sẽ siết chặt 2 cây gậy vào với nhau, khiến chúng đau đớn khủng khiếp. Nếu quá trình vỗ béo thành công, nó sẽ khiến một bé gái 12 tuổi có cân nặng 80kg. "Nếu cô bé nôn, cô sẽ phải uống trở lại", ông M'baye nói. "Khi ở tuổi 15, các bé gái sẽ trông như 30".