Bộ sưu tập… lông rốn quái đản

Ngựa Vằn (Theo PL), Theo 00:01 13/11/2010

Ông Barker đã sưu tập lông rốn suốt… 26 năm đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

Ông Graham Barker, 54 tuổi, vốn là 1 văn thư sống ở Australia, ông có 1 bộ sưu tập vô cùng kỳ quái, đó là ông sưu tập… lông rốn. Với bộ lông rốn có khối lượng 22,1 gram ông đã ghi tên mình vào Sách kỷ lục Guinness thế giới.


Ông Barker và 3 lọ lông rốn.

Ông đã sưu tập lông rốn suốt 26 năm, ông chia sẻ rằng việc sưu tập lông rốn của ông bắt đầu khi ông nhận thấy những sợi lông tơ ở rốn và quyết định thu thập nó. Sau này ông mới nhận ra những sợi lông này là lượng xơ vải ở áo ông mặc và bị lông rốn của ông hút vào. Ông đã thực hiện công việc này từ năm 1984 và ông cũng không ngờ là mình đã sưu tập lông rốn được 26 năm.


Zoom kỹ vào bộ sưu tập đặc biệt này.

Ông đã bán bộ sưu tập kỳ quặc của mình cho 1 bảo tàng. Ông cho rằng bộ sau tập của ông là 1 di sản văn hóa. Ông chia sẻ rằng ông cũng muốn tiếp tục nâng số lượng lông rốn thêm nữa nhưng khi sau khi kết hôn ông buộc phải dừng lại vì vợ ông không thích điều này.



Cứ mỗi ngày trước khi tắm ông Barker lại thu thập phần lông ở rốn rồi cất vào trong lọ. Ông chia sẻ: “Trên thế giới có hàng triệu người sưu tập tem hay tiền, nhưng tôi biết chẳng ai sưu tập lông rốn như tôi. Điều này làm cho bộ sưu tập của tôi độc đáo và khác biệt.”


Quả là 1 bộ sưu tập độc đáo.