Bị hải quan bắt giữ vì giấu 51 con rùa trong quần

, Theo Mask Online 20:14 01/10/2014

Kai và Lihua đã bị hải quan Hoa Kỳ bắt giữ vì hành vi buôn bán động vật trái phép. Trong đó, Kai giấu hơn 50 con rùa trong quần còn Lihua giấu trong vali hành lý.

Vừa qua, hải quan Hoa Kỳ đã phá thành công vụ buôn bán động vật trái phép sau khi bắt giữ một người đàn ông Canada giấu tới 51 con rùa trong quần qua biên giới Mỹ - Canada. Kẻ đồng lõa với người này cũng bị bắt giữ trong khi đang cố gắng bay khỏi địa phận thành phố Detroit, Mỹ tới Thượng Hải, Trung Quốc cùng với hơn 200 con rùa khác được giấu trong vali hành lý.

Theo tờ Washington Post, người đàn ông có tên Kai Xu đã bị bắt giữ vì hành vi buôn lậu rùa qua biên giới thành phố Detroit vào thứ Sáu ngày 26/9 vừa qua. Hành vi của Kai bị phát giác khi nhân viên hải quan để ý thấy chiếc quần bo ống của anh ta phồng lên bất thường. Sau khi khám xét, được biết, Kai đã dùng băng dính dán 51 con rùa quanh chân và đùi để qua mắt hải quan.

Số rùa mà Kai giấu trong quần.

Trong giới chợ đen, Kai nổi tiếng với biệt danh "Người rùa", là đầu nậu chuyên buôn bán rùa xuyên quốc gia. Thủ thuật của Kai là giấu những con rùa trong thùng đựng ngũ cốc hoặc hộp xốp rồi tuồn về châu Á.

Một đồng phạm của Kai là Lihua Lin cũng đã bị bắt giữ trong lúc đang chuẩn bị bay từ Detroit về Thượng Hải. Tổ chức buôn lậu siêu lợi nhuận xuyên quốc gia này đã bịt đầu một nhân viên hải quan chỉ tiết lộ danh tính là Dave. Mặc dù đã được Dave bảo kê nhưng phi vụ lần này của Kai và Lihua vẫn bị phát giác.

Được biết, giá trị mỗi con rùa quý hiếm có thể lên tới 1.800 USD (khoảng 38 triệu đồng).

(Nguồn: Shanghaiist)