Bà mẹ mang thai nghiện ăn… xi đánh bóng

Vũ Nam, Theo 11:52 18/07/2011

Như thế thì thật nguy hiểm cho em bé trong bụng...

Emma Veness, 27 tuổi, hiện đang cư trú tại Birmingham, Anh, đã buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế sau khi biết mình bị mắc một chứng rối loạn ăn uống hiếm gặp.

Emma đã tình cờ nếm thử món xi đánh bóng đồ vật vài tháng sau khi mang thai và nhận thấy rằng mùi vị của nó rất tuyệt vời. Sau lần đó, cô quyết định không thử thêm bất cứ lần nào nữa bởi nó có thể ảnh hưởng tới em bé. Thế nhưng cô Emma đã không thể cưỡng lại trước sự hấp dẫn của chúng, hiện giờ, cô Emma phải nếm món xi đánh bóng đồ vật từ 2 - 3 lần/ngày để giải tỏa sự thèm ăn của mình.


Cô Emma nghiện món xi đánh bóng đồ vật.

Có lẽ chứng bệnh rối loạn ăn uống của cô Emma không phải xuất hiện khi cô mang thai mà đã từng xảy ra khi cô còn nhỏ. “Khi tôi còn bé, tôi từng rất thích ăn bong bóng xà phòng mỗi khi tắm. Lớn hơn một chút, tôi bị hấp dẫn bởi mùi của các sản phẩm làm sạch như xà phòng, nước rửa tay. Tuy nhiên, những triệu chứng này không hề xảy ra khi tôi mang thai con gái đầu đầu lòng Darcie”, cô Emma kể lại.

Emma chia sẻ: “Tôi không thể giải thích lý do tại sao tôi thích chúng đến vậy. Tôi thường xịt một chút xi đánh bóng ra đầu ngón tay rồi nếm thử hoặc xịt một chút vào khăn lau bụi và ngửi.”

Anh Gavin Wallis, chồng cô Emma, sau khi biết được thói quen ăn uống kỳ quặc của vợ mình, đã cố gắng hết sức để giúp cô có thể thoát khỏi cảm giác thèm ăn và luôn giám sát cô mỗi khi ở nhà. Cô Emma cho biết: “Mẹ tôi đã nổi xung lên về việc này và bà tìm mọi cách để ngăn cản cơn thèm ăn của tôi. Nhưng một điều khá buồn cười là mẹ tôi và bà nội của anh Gavin đều đã rất thèm than khi họ có bầu.”


Cô Emma phải nếm món xi đánh bóng đồ vật từ 2 - 3 lần/ngày
 để giải tỏa sự thèm ăn của mình.


Emma cho biết cô hiếm khi uống rượu, cô cũng chưa bao giờ hút thuốc và cô luôn cố gắng để duy trì lối sống lành mạnh. Sau khi nhận thấy rằng mình có vấn đề, cô đã tới một trung tâm y tế gần nhà để hỏi ý kiến bác sĩ xem liệu có giải pháp nào hạn chế được thói quen kỳ lạ của cô không.

Emma tâm sự: “Tôi đã đến gặp bác sĩ và họ nói rằng tôi nên dừng thói quen ăn uống của mình lại. Tôi bị mắc chứng bệnh có tên gọi là Pica do có hàm lượng sắt trong máu thấp. Các bác sĩ đã khuyên tôi nên ăn những thanh sô-cô-la thay vì món xi đánh bóng đồ vật. Tôi cảm thấy tội lỗi bởi thói quen ăn uống kỳ quặc của tôi có thể làm tổn hại đến em bé, nhưng dù có ăn hàng triệu thanh sô-cô-la đi chăng nữa thì tôi cũng không thể quên đi được mùi vị của món xi đánh bóng đồ vật.” 

Emma cho biết thêm: “Tôi chỉ mong muốn ai đó có thể giúp tôi dừng lại, nhưng dường như không có ai làm được. Hầu hết mọi người thậm chí chưa bao giờ nghe nói về chứng bệnh Pica.”

Một phát ngôn viên của Beat, tổ chức từ thiện dành cho những người bị chứng rối loạn ăn uống, cho biết, một vấn đề cấp bách hiện nay là các bác sĩ cần phải nâng cao trình độ hiểu biết của mình về căn bệnh Pica.