1. Mặc dù đã tốt nghiệp khá lâu rồi, bạn vẫn hành xử hồn nhiên như còn đang ở trường đại học...
2. Chỉ đến ngày hôm sau mới nhận ra cái thân thể của bạn đã quá tàn tạ để "quẩy" như "hồi còn xuân sắc" (bạn vẫn tự nhận như thế đúng không?)
3. Phải đắn đo cân nhắc giữa việc đi chơi và ở nhà ngủ.
4. Vì việc đi làm mà thiếu ngủ là tệ hại nhất!
5. Chúng ta đều biết là nên làm quen với các đồng nghiệp lớn tuổi hơn, nhưng biết nói gì giờ? Hai thế hệ nhiều khi cách xa nhau quá...
6. Trong khi đó bản thân chúng ta lại quá già để tham gia những buổi tiệc làm quen của lứa trẻ đang đi học rồi...
7. Bạn thậm chí còn bối rối hơn khi mọi người nói với bạn hãy hành xử đúng tuổi của mình. Thế như nào mới là đúng tuổi?
8. Phụ huynh cùng bạn bè bắt đầu "úp sọt" bạn với những câu hỏi đại loại như khi nào bạn sẽ mang về nhà một cô bạn gái.
9. Cũng thật khó khăn để giữ quan hệ với bạn bè cũ, và bạn lo lắng rằng họ có đánh giá bạn nếu bạn bỏ rơi họ mà đi.
10. Vì lúc nào cũng "nghèo" nên đi chơi cũng phải dè chừng tiêu sao chỉ 100k thôi mà lại không bị "soi".
11. Bạn bè của bạn cho rằng chả ai thích bạn ở tuổi 23 dù bạn chẳng làm điều gì trái ý họ.
12. Quan trọng hơn là phải giấu hết những tấm hình kỳ quặc trên Facebook đi nếu sếp có hỏi đến.