Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động

Thục Hạnh, Theo Helino 10:51 28/01/2019

Ngày hạnh phúc của con gái cũng là ngày mẹ đong đếm từng cảm xúc khó nói thành lời, vừa vui, vừa lo lắng lại vừa khôn xiết nhớ thương. Hình ảnh một người mẹ ôm chặt con gái, nghẹn ngào lau nước mắt ngày đưa con về nhà chồng được đăng tải trên MXH khiến nhiều người không khỏi xúc động những ngày cuối năm.

Những ngày cuối năm nhà nhà rộn ràng chuẩn bị đón Tết, chờ các thành viên đi học, đi làm xa quê sớm trở về đoàn viên. Cũng những ngày cuối năm nhiều gia đình lại tổ chức tiệc hỷ cho con cái, nhà trai thì có thêm người con dâu, nhưng nhà gái lại buồn hơn bởi giao thừa năm nay vắng đi 1 người quây quần.

Chiều 27/1, loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc khi người mẹ đưa con gái về nhà chồng, phải chia tay con để về quê được đăng tải lên Facebook khiến nhiều người vô cùng xúc động. Dẫu biết ngày con gái lên xe hoa thì cha mẹ nào cũng nghẹn ngào và rưng rưng như thế đấy, thế nhưng lời chào nhau những ngày cận Tết lại mang nhiều cảm xúc hơn cả.

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 1.

Loạt hình ảnh được đăng tải trên nhóm Phòng thú tội BEATVN - Ảnh chụp màn hình.

Loạt hình ảnh trên được đăng tải kèm đôi dòng tâm sự của người chụp: "Tao chỉ muốn chia sẻ vài bức ảnh này đến cộng đồng nói chung và nam giới nói riêng vài điều là: sắp đến Tết rồi, trong này ai đã lập gia đình thì dù quê vợ có ở xa thì cũng nên đưa vợ về quê ăn Tết 1, 2 ngày gì đó, cả năm vợ đã phải ở nhà chồng rồi.

Đây là bộ ảnh tao chụp cô đâu Miền Bắc cưới chồng miền Trung. Xem xong bộ ảnh này không biết chúng mày có muốn lấy chồng xa nữa không nhỉ?".

Trong loạt ảnh, khi người mẹ phải tạm biệt con gái để về quê đã không nén được xúc động mà ông chầm lấy con rồi bật khóc. Đến khi lên xe bà vẫn không thể ngừng nghẹn ngào, phải lấy khăn lau vội nước mắt.

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 2.

Người mẹ ôm chặt lấy con gái trong thời khắc tạm biệt

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 3.

Khi đã ngồi trên xe, mẹ vẫn phải lấy khăn lau nước mắt

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 4.

Người nhà cô dâu tạm biệt nhà trai để đi về.

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 5.

Loạt hình ảnh đầy xúc động trên được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải nghẹn ngào và suy tư. Không ít người đã nhìn thấy tâm sự của chính mình trong đó, lấy chồng xa quê, Tết xa bố mẹ quả là những cảm xúc rưng rưng khó nói thành lời.

Chị M.H bình luận: "Nhìn 2 mẹ con thương quá, Tết năm nay nhà vắng đi 1 người. Nhưng thôi gia đình hãy nghĩ con gái mình đang được hạnh phúc bên người mình thương yêu mà vui lên ạ".

"Bình thường mình cũng muốn lấy chồng lắm nhưng cứ ngày lễ Tết là chẳng muốn cưới xin gì nữa, chỉ muốn ở nhà với bố mẹ. Lấy chồng xa lại thiệt đủ đường" - bạn T.L viết.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của cư dân mạng hy vọng các ông chồng sẽ thấu hiểu cho vợ, đặc biệt là khi người vợ lấy chồng xa quê.

Chị H.H chia sẻ: "Lấy chồng xa hay gần cũng quan trọng nhất là có người chồng tâm lý, thấu hiểu. Tết nhất nếu biết vun vén để về cả đôi bên nội ngoại thì vui, nhà ai cũng có con, nhà ai cũng mong ngày Tết quây quần".

Khoảnh khắc mẹ tiễn con gái về nhà chồng xa hàng ngàn cây số, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt khiến bao người xúc động - Ảnh 6.

Cả 2 mẹ con đều rưng rưng nghẹn ngào

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Như Phan (22 tuổi) là người đã chụp lại loạt hình ảnh trên cho biết, cô dâu trong ảnh là người Thanh Hóa, lấy chồng ở Quảng Nam. Theo phong tục, nhà gái sau khi đưa dâu phải về trước 12h trưa, thời khắc cô dâu chia tay gia đình mình khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.

"Mình là thợ chụp hình. Mình ở cùng quê chú rể là ở Quảng Nam, cô dâu ở Thanh Hóa. Ở chỗ mình thì nhà gái phải về trước 12h trưa, lúc về thì mẹ cô dâu xa con nên khóc. Mình đi chụp ảnh khá nhiều và thấy rằng dù có lấy chồng gần hay xa người mẹ và con đều khóc bạn ạ. Mình muốn ghi lại khoảnh khắc đó chia sẻ lên mạng, mong rằng các anh đàn ông thấy thế sẽ thông cảm, tâm lý với vợ mình hơn" - Như Phan chia sẻ.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được quan tâm trên MXH.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày