Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi cố gắng vùng vẫy chạy thoát khi bị chó tấn công dã man

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 13/12/2016

Đang chơi vui đùa với "thú cưng" của mình thì bất chợt cậu bé 3 tuổi Marco Slabbert, người Nam Phi bị chú chó Rottweiler xông tới cắn dã man vào cánh tay và chân.

Nuôi thú cưng trong nhà, đặc biệt là những chú chó đã trở thành một thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, ẩn sau nó là nhiều hậu họa khó lường đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

Rất nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra liên quan tới những chú chó. Mới đây nhất, một cậu bé 3 tuổi đến từ Nam Phi đã bị chó cắn khi đang chơi trong vườn nhà.

Theo đoạn video ghi lại, cậu bé Marco Slabbert đang chơi vui vẻ bên ngoài nhà mình tại Hennenman, Nam Phi thì bất chợt, chú chó Rottweiler nhảy chồm lên người Marco và khiến em ngã xuống đất.

Cậu bé hoảng loạn đã giãy giụa và vùng vẫy để cố chạy thoát nhưng con chó quá khỏe khiến Marco không thể làm gì khác. Em bị cắn vào cánh tay và cẳng chân. Rất may mắn, vết thương không nghiêm trọng nên Marco đã được xuất viện.

Cha của Marco sau đó đã bắn chết chú chó Rottweiler. Tuy nhiên, ông Slabbert đã bị chỉ trích vì hành động dã man đó, thay vì đưa con chó tới một trung tâm cải tạo cho động vật. Ông cho biết đây không phải là một hành động trả thù mà chỉ để bảo vệ những người khác khỏi các thương tích không đáng có.

Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi cố gắng vùng vẫy chạy thoát khi bị chó tấn công dã man - Ảnh 2.

Cậu bé Marco bị chó cắn trong vườn nhà.