Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là từ nghỉ hè đến khai giảng!

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 13:18 05/09/2016

Khai giảng, làm sao bây giờ, đồng phục đâu rồi, thẻ học sinh đâu rồi, bài tập đâu rồi, mình học lớp mấy, cô chủ nhiệm là ai. Trường học ơi, tao mất trí nhớ rồi, mày xác định là mày vẫn còn cần tao chứ?

1. Ở trên xe, đang định xem đồng hồ, tính mở điện thoại ra nhìn, cuối cùng móc được cái điều khiển TV.

2. Ngày nhập học năm nhất Đại học, bố đưa tôi đi rồi trở về luôn trong ngày, nhìn bóng lưng bố, tôi không nhịn được mà khóc nức nở ngay giữa sân trường.

3. Đi vào lớp, làm quen với tất cả các bạn rồi mới phát hiện hóa ra mình không học lớp đấy.

4. Chưa làm xong bài tập hè, tối hôm trước khai giảng vừa khóc vừa cuống cuồng làm bù.

Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là từ nghỉ hè đến khai giảng! - Ảnh 1.

5. Nhìn thấy một cậu bạn đẹp trai vô cùng, hơn nữa còn tình cờ học cùng lớp với cậu ấy. Sau đó là hết chuyện! Cả 3 năm học chẳng nói với nhau được quá 3 câu.

6. Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè là ngày mà đứa nào cũng học hành nghiêm túc chăm chỉ nhất.

7. Ngày bắt đầu mỗi chuỗi hứa hẹn, quyết tâm thay đổi chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

8. Ngày đầu tiên vào học, các anh chị khóa trên ai cũng hiền, ai cũng vui tính, ai cũng tốt bụng.

Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là từ nghỉ hè đến khai giảng! - Ảnh 2.

9. Mỗi lần khai giảng, chúng ta đều nói câu: "Năm nay, mình nhất định sẽ học hành tử tế!"

10. Có một loại nhàm chán mang tên Lễ Khai Giảng. Có một loại lấy cớ mang tên Không Mang Bài Tập. Có một loại hạnh phúc mang tên Giáo Viên Cho Nghỉ. Có một loại đau buồn mang tên Kiểm Tra Giữa Kì. Có một loại im lặng mang tên Giám Thị Đến. Có một cộng đồng vất vả mang tên Học Sinh Sinh Viên!

11. Khai giảng rồi, người khác vội vàng điều chỉnh lượng học tập và nghỉ ngơi, còn tôi là chỉnh lại giờ sinh học.

12. "Bác sĩ ơi, mấy ngày gần đây, cháu ăn không ngon, ngủ không yên, chơi không vui, cháu bị bệnh nan y ạ?" "Là sắp khai giảng rồi."

Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là từ nghỉ hè đến khai giảng! - Ảnh 3.

13. Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là khoảng cách từ nghỉ hè đến khai giảng. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là từ khi khai giảng tới lúc được nghỉ hè.

14. "Chuyện gì khiến bạn đau hơn cả khi người bạn yêu không yêu bạn?" "Khai giảng."

15. Khai giảng rồi, làm sao bây giờ? Đồng phục đâu rồi? Thẻ học sinh đâu rồi? Bài tập đâu rồi? Mình học lớp mấy? Cô chủ nhiệm là ai? Trường học ơi, tao mất trí nhớ rồi, mày xác định là mày vẫn còn cần tao chứ?

16. Hy vọng lớn nhất của đời người: Ngày khai giảng là ngày 29 tháng 2. Cứ 4 năm lại khai giảng 1 lần.

Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới này chính là từ nghỉ hè đến khai giảng! - Ảnh 4.

17. Biết vì sao năm nào khai giảng trời cũng mưa không? Đó là một nét chấm phá nhằm vạch ra bối cảnh câu chuyện xảy ra, nhuộm đẫm không khí thê lương, ám chỉ vận mệnh bi thảm và tô đậm nội tâm u buồn, âu sầu của nhân vật chính.

18. Là học sinh, chúng ta đều có một kỹ năng đặc biệt, đó là hoàn thành bài tập hè chỉ trong một ngày. Nhưng kỹ năng này có một điểm yếu: Chỉ trước khai giảng một ngày nó mới có thể khởi động.

19. Cứ mỗi lần nghỉ hè xong, mình lại cảm thấy mình bị ngốc đi. Khai giảng rồi, mình phải làm sao để dung nhập trở lại cái môi trường yêu cầu IQ cao kia bây giờ?

20. Mình hy vọng, khai giảng xong, bước vào lớp, thầy cô sẽ nói: "Đến thì đến, còn mang bài tập gì, khách sáo quá!".