Xác tàu cổ nằm dưới chân tháp đôi Mỹ

MX, Theo 00:02 14/08/2010

Một sự trùng hợp lý thú <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Vào ngày 12/7, xác của một con tàu từ thế kỉ 18 đã được tìm thấy ở trong lòng đất (cách mặt đất khoảng 6m) ngay dưới tòa Trung tâm thương mại thế giới (WTC), thành phố New York (WTC là tòa nhà đã bị phá hủy trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 đấy).
 
Câu hỏi đặt ra ở đây là: làm thế nào mà con tàu lại nằm ở đây?
 
Tất nhiên là chưa ai có thể trả lời câu hỏi này. Mặc dù một số thiết kế gỗ vẫn còn ở nửa đầu con tàu nhưng nó thuộc loại tàu gì vẫn là dấu hỏi chấm, chỉ biết là thiết kế của con tàu này rất lạ, chưa từng gặp bao giờ luôn.
 

 
Các nhà nghiên cứu cho hay chắc chắn họ sẽ theo vụ này đến cùng vì công việc này rất thú vị. Và những người trong nhóm nghiên cứu đều thuộc “hàng khủng” cả, họ đã từng tham gia “mổ xẻ” nhiều con tàu, trong đó có cả con tàu Queen Anne’s Revenge của cướp biển Blackbeard.
 

 
Trước mắt, họ có thể dựa vào các yếu tố sau để đẩy nhanh tiến độ:
 
- Xác định loại cây dùng để lấy gỗ: là loại cây gì? Mọc ở vùng nào trên nước Mỹ?
 
- Khi đã biết loại cây gì thì hoàn toàn có thể biết được tuổi của gỗ đóng tàu qua việc so sánh số vòng vân gỗ trên tàu với mẫu cây.
 
- Cái yếu tố cuối cùng mới thú vị này, có rất nhiều loại mọt gỗ và mỗi loại lại “khoanh vùng” ở một vùng biển nhất định. Nói kiểu vui vẻ thì mọt gỗ như một cái "passport", mỗi bến cảng lại có các loại mọt gỗ khác nhau . Bằng cách nhìn vào dấu vết mọt gỗ để lại trên tàu, hoàn toàn có thể xác định được những bến cảng mà con tàu này đã đi qua.